Em đang trên xe về quê. Hôm nay tự nhiên muốn về nhà với bố mẹ,  nên chuẩn bị đồ vội rồi leo lên xe giường nằm, định ngủ 1 giấc mà chợt nhớ ra hôm nay đã ngủ quá nhiều, giờ chẳng buồn ngủ nữa 😂

Em lười biếng quá anh ạ! Nay đã lên lịch dành cả ngày tập trung làm việc, cuối cùng lại chẳng làm được mấy. Haizzz, dồn đống việc lại, bực bản thân ghê! Em hứa mai sẽ dậy ngồi vào bàn xử lý hết đống công việc còn tồn đọng thì mới thôi! 😡😡 Hôm qua em lên Home cùng với chị Thư Thảo và bác Hoà, chuẩn bị nốt một ít đồ cho anh. Ngồi nhà thì vẫn thế, chả có mấy thay đổi. Quần áo anh vẫn đầy trong tủ, hít lấy hít để trộm được mấy cái, mùi của anh còn nguyên vẹn. Nhớ Nhím ghê á!!! Em cũng xin phép là được mượn 2 cuốn “Lược sử loài người” và “Lược sử tương lai” về nhà nghiên cứu nhá Nhím, dù em vẫn còn cả đống sách về Vũ trụ còn đang đọc dở, chưa biết bao giờ mới xong. Vì nó khó đọc thực sự á anh, đọc phải chậm rãi và hết sức tập trung, bởi vì chỉ lơ là chút thôi là lại chẳng hiểu gì sất! Mà có khi tập trung lắm rồi mà vẫn phải đọc lại vì quá khó hiểu :))) Đọc mấy quyển này tiết kiệm được tiền thật sự, vì mãi đọc chẳng hết =))

2-3 hôm nay e chẳng mơ thấy anh, em hơi bực! Haizz, muốn ôm anh :( nhớ.... :( À quên không kể, lại thêm 1 chuyện bực. Chs cái nhà em đang ở lại chuẩn bị bán, e lại phải tìm nhà mới. Tsb khốn nạn thế ko biết hhuhu. Năm nay số chuyển nhà hay sao ấy, chuyển phải 5-6 lần rồi!!!! Ta tức á! 😡😡 

Thế đêm nay có định cho em gặp anh không? Đừng để em dỗi, nói trước cho mà biết!!! 🙂🙂

28/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu