Sáng nhận đc 3 cuốn sách, bị hoảng anh ạ :))) đã về thuyết Vũ trụ khó đọc rồi, lại còn dày ỉa :))) 3 cuốn dày và to như 3 quyển tiểu thuyết 😅 e quả này toang rùi, đọc hết chắc tẩu hoả nhập ma 😢 Em đang bắt đầu với cuốn Vũ trụ của Carl Sagan. Cũng khá là thú vị chứ không khó đọc lắm anh ạ. Đúng như những kiến thức mà anh đã từng nói với em về thuyết Vũ trụ. Giờ tối đến không đi chơi, cứ ở nhà đọc sách rồi làm việc rồi lại nghiên cứu =))) ngoan nhờ anh nhờ ☺️☺️

Em biết Nhím đi rồi mà vẫn lo cho em, vẫn thu xếp tất cả mọi thứ thật ổn thoả cho em, bảo vệ em nữa. Em nhớ anh lắm, thực sự nhớ anh. Ước được ôm anh 1 cái thôi, là em mãn nguyện lắm rồi. Nhưng có lẽ điều đấy chỉ trở thành sự thật trong giấc mơ thôi anh nhỉ. Dạo này đêm nào em cũng mơ về anh, có giấc mơ đẹp, cũng có ác mộng. Nhưng tựu chung vẫn là trong các giấc mơ, em đều rất chân trọng những giây phút mình được ở cạnh nhau, quấn quít và ôm anh không rời. Điều đó làm khi tỉnh dậy em cũng 1 phần nào thấy nhẹ nhàng. Đêm nay em có được gặp anh không? 


😚 Đêm nay dành trọn cho anh 😚😚 

22/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu