Chúng tôi, ba chàng trai, cùng ngồi đây và nghĩ về em – cô gái năm ấy chúng tôi không theo đuổi.
  Chúng tôi:
- Một chàng trai đã lập gia đình, đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc riêng.
- Một chàng trai đa tình, trải qua bao nhiêu mối tình khác nhau, giờ vẫn độc thân.
- Một chàng trai cô đơn chưa một lần nếm trải vị ngọt của tình yêu.
Điểm chung của chúng tôi chính là em - cô gái năm ấy chúng tôi không theo đuổi. Em là một nỗi khát khao, một ước mơ hay là một hi vọng. Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng ai cũng mong mình có được em. Ai trong chúng tôi cũng biết rằng, em chính là món quà lớn nhất đến với cuộc đời nếu em là của người đó. Nhưng chúng tôi không cạnh tranh nhau, không đấu đá nhau, không bày trò để cản trở nhau. Sao có thể làm vậy được chứ. Chúng tôi không chỉ yêu em, chúng tôi cũng là bạn của em nữa. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chúc phúc cho em nếu em chọn bất kỳ ai trong chúng tôi. Tất nhiên, chắc em sẽ không bao giờ chọn anh chàng đã lập gia đình.


Nhưng chàng trai đã lập gia đình đó vẫn yêu em, một tình yêu đậm sâu chẳng bao giờ dứt. Một tình yêu mà anh ta chôn chặt trong tim chẳng bao giờ dám nói ra. Anh ấy không dám từ bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi con tim. Anh ấy còn gia đình, còn trách nhiệm. Tình yêu ấy chưa một lần được thể hiện ra và có lẽ cả cuộc đời em cũng chẳng bao giờ biết được. Em chẳng thể biết luôn có một người luôn dõi theo em từng ngày, len lén nhìn ngắm nụ cười xinh như hoa trên gương mặt em và lặng lẽ hồi tưởng từng phút giây được bên cạnh em. Nếu thời gian có quay trở lại, chúng tôi tin chắc, anh chàng này sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cơ hội để được theo đuổi em.
Chàng trai đa tình kia thì sao? Anh ấy đã yêu, nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ đi đến đâu. Bởi có lẽ, em, vẫn mãi ngự trị trong trái tim kia khiến tất cả mọi cô gái khác chỉ là một bản sao thay thế không hoàn hảo. Anh ấy đã dừng việc tìm kiếm các cô gái khác, bởi bây giờ, anh ấy sẽ theo đuổi em. Lần này, anh ấy sẽ dành trọn vẹn trái tim và tình yêu cháy bỏng của mình để chinh phục em. Không biết anh ấy có thành công không, nhưng chúng tôi đều mong anh ấy làm được.
 Còn chàng trai cô đơn kia? Anh ấy chưa yêu một cô gái nào khác. Anh ấy chỉ yêu em. Một tình yêu mà chúng tôi đều nể phục. Không ai đong đếm được tình yêu nhưng có lẽ chúng tôi đều hiểu, đây vẫn là chàng trai yêu em nhiều hơn cả. Thời gian cứ trôi nhưng tình yêu anh ấy dành cho em chẳng nhạt phai đi. Có lẽ, hằng ngày, con tim anh ấy lại khắc tên em thêm một lần để tình yêu cứ sâu đậm thêm và nỗi đau lại càng thêm dày xé. Anh ấy vẫn mãi theo đuổi em, nhưng chúng tôi chẳng dám chắc anh ấy có thành công hay không? Anh ấy không có kinh nghiệm tình trường và chưa một lần dành tình cảm cho bất kỳ ai khác. Anh ấy chẳng biết yêu chiều phụ nữ, chẳng biết làm họ vui, làm họ cười. Anh ấy chẳng biết thể hiện sự quan tâm thông thường chứ nói gì đến tình yêu. Anh ấy chỉ là một chàng trai im lặng. Nhớ trộm và yêu thầm.
Đọc đến đây, các bạn sẽ tự hỏi, nếu yêu cô ấy nhiều đến thế thì tại sao năm ấy chúng tôi không cùng theo đuổi cô gái ấy? Câu trả lời ở dưới đây:
Em
Chúng tôi đều thích em ngay từ khi chúng tôi biết em. Chúng tôi yêu em ngay cả trước khi chúng tôi biết tình yêu là gì? Và khi chúng tôi vừa ngơ ngác suy nghĩ về tình yêu, chúng tôi đều biết rằng mình đã yêu em.


Ngày ấy! Em xinh đẹp. Em dịu dàng. Em ngọt ngào như một chiếc kẹo và chúng tôi mê mẫn em như là những đứa trẻ. Giọng nói em dịu dàng hơn tiếng nhạc du dương và chúng tôi sẵn sàng nghe tiếng nói ấy cả đời mà chẳng cần biết đến âm nhạc là gì.
Hôm nay! Em còn xinh đẹp hơn xưa. Em còn dịu dàng hơn xưa. Em vẫn ngọt ngào như một chiếc kẹo và chúng tôi vẫn mê mẫn em như là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn. Giọng nói em vẫn dịu dàng hơn tiếng nhạc du dương dù chúng tôi đã nghe chẳng biết bao nhiêu giọng nói khác.
Ba trái tim của ba chàng trai này vẫn cháy bỏng tình yêu như mới ngày đầu biết yêu. Khi ấy, em tha thướt trong tà áo dài trắng nữ sinh như một cánh hoa rạng ngời mà ai cũng mong muốn có được. Lúc đó, trong đầu óc trẻ dại của chúng tôi, em là cô gái đẹp nhất trên đời. Và chúng tôi đều mơ tưởng về cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc như thế nào nếu em là của mình. Chúng tôi đều muốn cùng em đi hết cuộc đời sau này, cùng em xây dựng gia đình. Cùng em sinh con đẻ cái. Nắm chặt đôi bàn tay em đến khi hai bàn tay trở nên nhăn nheo vì tuổi tác.
Chúng tôi hi vọng, chúng tôi ước mơ.
Nhưng chúng tôi KHÔNG theo đuổi em.
Không phải vì chúng tôi là những kẻ khờ, chỉ muốn giữ một tình yêu đẹp đẽ thanh cao, sợ hủy hoại một tình yêu đẹp mà không muốn theo đuổi em.
Không phải vì chúng tôi cạnh tranh nhau đến mức cùng từ bỏ để giữ lại tình bạn này.
Không phải vì chúng tôi nhút nhát hay sợ sệt.
Chúng tôi KHÔNG theo đuổi em.


Hay nói cách khác, chúng tôi KHÔNG THỂ theo đuổi em. Vì…
Em đã yêu một người khác.
Con tim em đã bị lấp đầy và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhìn em hạnh phúc bên người ấy.
Em đã có những năm tháng hạnh phúc bên người ấy. Chúng tôi đã có những lựa chọn cho riêng mình.
Thế nhưng, một ngày kia, tình yêu của em và người đó tan vỡ.
Chúng tôi chẳng biết quyết định đó là của ai. Chúng tôi chẳng biết nguyên nhân, chẳng biết quá trình, chẳng biết lý do, chẳng biết mọi thứ diễn ra thế nào và khi nào? Chúng tôi nghĩ nát cả óc cũng chẳng thể hiểu được sao người đó có thể từ bỏ em - cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian.
Nhưng, điều duy nhất chúng tôi biết và cũng là điều duy nhất mà chúng tôi nghĩ tới, đó chính là… chúng tôi đã có thể, lần đầu tiên trong đời, được cố gắng để theo đuổi em. Và vẫn tất nhiên là thế thôi, chúng tôi nhưng chẳng bao gồm chàng trai đã lập gia đình kia.
Chúng tôi sẽ theo đuổi em - cô gái xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian. Chúng tôi sẽ dành trọn vẹn con tim mình cho em, dành tất cả tình yêu trên thế giới gian này để đổi lại một nụ cười, một nụ ánh nhìn của em.
Mặt trời có thể tắt. Trái đất có thể ngừng quay. Ngay bây giờ, mọi thứ trong vũ trụ bao la này có thể biến mất nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho em vẫn như thế. Cho đến ngày – lần lượt – từng trái tim của chúng tôi ngừng đập, chúng tôi vẫn sẽ yêu em!
Hãy bước chậm thôi để chúng tôi còn theo kịp nhé, em - cô gái năm ấy chúng tôi KHÔNG THỂ theo đuổi.