Chào anh. Anh có khoẻ không? Một ngày dài thật lạ lẫm là ngày em thức dậy không thấy anh ở cạnh. Em ngồi nhìn xung quanh và hụt hẫng, trái tim bỗng thấy nhói một bên vì thiếu ai đó. Chỉ là những ngày sau này, em cũng phải quen như vậy thôi. Chào anh nhé, người lạ từng quen, người em yêu và giờ không còn là gì nữa.Chúng mình đã chuẩn bị chuyện này 1 năm nay phải không? Dù chẳng còn tình cảm nhưng vẫn ở cạnh. Dù đau lòng đến tuyệt vọng nhưng vẫn chưa chịu rời xa. Vậy giờ có phải là lúc em biến mất khỏi cuộc sống này của anh, trả lại cho anh yên bình không? Chào anh nhé chàng trai bằng tuổi em. Tuổi nào cũng thật mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, tuổi nào cũng đầy nỗi cô đơn lo lắng. Chào anh nhé người đã đối xử tốt với em. Anh hay bảo em chẳng biết kiểm soát cảm xúc của mình, còn em lại trách anh vô tâm đủ đường. Chỉ là em muốn chia tay thôi.. Tạm biệt anh nhé người yêu của em, sẽ thật khó để nói lời từ biệt nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.. Tạm biệt nhé, mọi giận hờn từ nay sẽ không còn. Sự tức giận và sự thấu hiểu cũng không cần nữa. Tạm biệt anh nhé. Cảm ơn vì đã ở đây.