Em cảm thấy sao?
Sau chia tay ai cũng có một khoảng trống. Làm sao có thể thế chỗ những điều mà đã từng nghĩ rằng nó luôn thuộc về?
|02.04.21|
Trời hôm nay thật đẹp phải không em?
Giá mà tôi vẫn còn em, giá mà tôi giữ em lại để hôm nay tôi có thể đưa em đi dạo quanh hồ Tây. Chúng ta cùng hoà vào những cơn gió, để những tia nắng cuối chiều ngả vào đôi gò má đang ửng hồng của em. Chúng ta cùng đi ăn kem, thuê một chiếc xe đạp, tôi đèo em dạo quanh phố. Rồi ta lại cùng nhau ngắm hoàng hôn, tôi sẽ chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất để em up lên mạng xã hội.
Vui không em?
Nhưng bây giờ những điều ấy tôi chỉ dám mơ thôi em ạ vì em không còn kề vai tôi nữa rồi, có lẽ đánh mất em là điều tiếc nuối nhất đối với tôi ngay lúc này. Em như là một thứ gì đó quý giá không phải về vật chất, tôi không biết phải nói như nào nhưng em như những giọt nước trong vắt rơi xuống mảnh đất khô cằn trong lòng tôi, những giọt nước ấy nuôi sống tôi từng ngày. Nhưng bây giờ em không còn nữa, chắc mảnh đất này cũng đang dần héo úa ở chính nơi mà nó đã lớn lên.
Tôi không biết em có bao giờ nhớ tới tôi không, tôi không biết em có mối quan hệ mới chưa chứ còn với tôi, tôi vẫn đang cố gắng làm mọi cách để phủ nhận việc tôi đang rất nhớ em. Tôi biết tôi đã làm em buồn rất nhiều thế nên tôi không muốn biện minh bất cứ điều gì cho mình. Tôi biết tôi làm em thất vọng đến nhường nào thế nên em mới bỏ tôi đi. Tôi biết nếu không có tôi có lẽ em sẽ sống tốt hơn bây giờ thế nên tôi cũng không thể giữ em ở lại.
Vậy là chúng ta đã yêu nhau xong rồi, tôi đã nhận được quá nhiều những ân xá từ em, tôi không còn gì để nói ngoài cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện. Tôi mong em tìm được một người con trai không làm cho em phải phiền muộn, em sẽ luôn mỉm cười khi gặp anh ta, tôi chúc em có được tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Chào em!
_yl_

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

