"Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta."
Victor Hugo
Câu chuyện ấy đã từng lan tỏa trong tâm hồn tôi, đọng lại những cảm xúc mãnh liệt. Trước mắt tôi, hiện lên hình ảnh của em bé bán diêm, gặp phải một cuộc đời đầy bất công: nhà nghèo, bố rượu, ngôi nhà rách nát, và em bé phải bước ra đường trong trời đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng.
Cảm giác vô tình của con người hay chính sự hiện thực của cuộc sống, em bé đói, em bé rét, chỉ có đôi giày vải rách mà lại bị một đứa trẻ khác lấy đi để chơi. Mọi người xung quanh em đều no ấm, nhà có lò sửa, đồ ăn thừa, nhưng tất cả lại đuổi em bé đáng thương đi, để em bé chết đói, chết rét.
Nhưng giờ đây, tôi nhận ra một minh chứng rằng dù cuộc đời có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta tin rằng ta được yêu thương, thì ta đã có hạnh phúc to lớn nhất rồi , những thứ bất hạnh đau khổ khác có còn quan trọng nữa hay không, và khi nó không còn quan trọng nữa thì ta đâu còn gì để mà sợ hãi với đau khổ nữa.
Khi em bé quẹt đến que diêm mà xuất hiện người bà dịu dàng và ấm áp. Người mà em tin chắc rằng luôn yêu thương mình, dù người bà đã ra đi, em vẫn tin tưởng điều đó, và nó, khoảnh khắc đó cũng là lúc em bé cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất.
"Bà ơi ! Em bé reo lên, cho cháu đi với ! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao ! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu."
Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của vài que diêm, bao điều tuyệt vời đã đến với em. Tình yêu vô điều kiện ấy làm cho em không còn đau đớn, đói khát hay lạnh lẽo nữa. Em đã ra đi trong một niềm hạnh phúc vô cùng, được tình yêu thương tràn đầy. Hãy tưởng tượng, trong cuộc sống này, có bao nhiêu người có thể trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đó. Mọi người luôn lo toan, hoài nghi, sợ hãi, họ chả tin ai cả, họ tìm kiếm danh lợi, tiền bạc và quyền lực. Nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta có thể được hạnh phúc như em bé bán diêm kia.