(Thơ) Em à, ngủ đi
Em à ngủ đi, em ngủ đi Ngủ say như thể chẳng nghe gì Nghe để mà chi, lời nhơ nhuốc Mắt mở mà chi, để hoen mi Em lớn lên trong...
Em à ngủ đi, em ngủ đi
Ngủ say như thể chẳng nghe gì
Nghe để mà chi, lời nhơ nhuốc
Mắt mở mà chi, để hoen mi
Em lớn lên trong thế kỉ buồn
Thui thủi mình em ngẫm mà thương
Người ta mê mải màn hình nhỏ
Em mơ, mơ mãi một khu vườn
Khu vườn em sẽ thật nhiều bông
Nhiều cây nhiều lá, lắm chạc không
Em sẽ treo lên tranh em vẽ
Gió sẽ mang về bướm và ong
Em à ngủ ngoan, em ngủ ngoan
Thế giới thật nhiều mộng dở dang
Người ta mê mải không gian ảo
Em mơ, mơ mãi giấc mộng vàng
- Thang.Ca.Mau -
- 20/04/2020 -
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất