Hôm đó em gọi điện cho mẹ, anh đến chờ bên dưới để mong nói chuyện lần cuối. Nhận ra em đang ở ĐL với ny, anh đội bão về, ướt, sốt,... Anh chỉ muốn sự tha thứ của em để anh sống tiếp thôi, nhưng với em nó không quan trọng nữa, anh sẽ ghi nhớ suốt đời những lời cuối cùng đó em nhắn cho anh.
Anh đau lòng lắm rồi, em tuyệt tình với đúng như anh đã làm với em.
Nỗi đau lớn nhất của anh là anh không có quyền đau khổ.
Còn bây giờ bất cứ lời nói của anh, em cũng đều suy nghĩ tiêu cực mất rồi.
Em đã khác rồi... em mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ.
Có lẽ em cũng không bao giờ đọc được những dòng này. Sắp đến sinh nhật em mà anh không có danh phận nào để đến gặp em cả. Em cũng không còn thiếu thốn vật chất hay tinh thần để anh tặng em thứ gì. Anh thấy ny mới em yêu thương em lắm, lo cho em lắm, cũng có điều kiện để lo cho em nữa. Anh vui rồi.
Tuổi mới anh chúc em hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, luôn xinh đẹp và đáng yêu.