
Vẻ đẹp phụ nữ Việt xưa qua tranh họa sĩ người Pháp Jean Despujols
Em là con gái. Người ta bảo em phải giữ giá. Em không được nói lời yêu trước dù con tim đang thổn thức.
Em không được xồn xã, vồ vập vào đàn ông, em phải thùy mị, nết na.
Em không được "xuống nước" trước đàn ông, em phải kiêu kỳ.
Đó là việc em phải làm trong tình yêu.
Em là con gái. Người ta bảo em phải dịu dàng.
Em không được hùng hục mà lao vào "những việc cho đàn ông".
Em phải biết thêu thùa may vá, phải biết đi chợ nấu ăn, chăm chút cho gia đình.
Em cũng không được ăn to nói lớn, không được tranh nói, quan điểm của em là ở phía sau.
Em phải biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh dù em có phải khổ cực.
Em phải là một người vợ hiền, một người mẹ thảo để con gái em noi gương.
Đó là tính nết mà em phải có.
Em là con gái. Dù là tuổi 18 hay cái tuổi trên 40 em vẫn phải giữ cho mình cái tính nữ như vậy...

Hương sen
Không đâu em à...
Tuổi 18, em hãy còn xuân thì hãy còn yêu.
Hãy yêu say đắm đi em...
Yêu cho những ngày trời xanh
Yêu cho những đóm hoa đang còn nở.
Hãy nói những lời tỏ lòng đầu môi
Hãy làm những điều cảm xúc dẫn lối
Vì.....
trái tim em chỉ rung động có vài lần trong đời.
Em cũng chẳng cần phải kiêu kỳ.
Hãy mở lòng mình ra mà đón nhận.
Miễn là yêu chung thủy,
quen biết nhiều người...
chẳng làm sao.
Umm...thực ra thì dù ở tuổi nào, em hãy cứ yêu.
Nhưng em ơi! Yêu thì cũng phải giữ riêng cho mình một chút.
Đừng chạy theo cái tình yêu làm em tổn thương
Đừng yêu người làm em thấy cô đơn.
Đúng là chẳng có tình yêu nào mà không tổn thương
Nhưng đau nhiều hay ít, có chữa lành vết thương cho nhau hay không mới tạo nên sự khác biệt
vì...
chẳng ai yêu em mà muốn làm tổn thương em.
Em hãy dứt khoát vùng tay khỏi những người độc hại,
dù những ngày cô đơn sẽ đến nhưng em cũng đừng buồn và nuối tiếc...
vì yêu chính bản thân mới là tình yêu đáng giá nhất.
Định nghĩa về một người con gái của em là gì?
Với anh, con gái không cần lúc nào cũng phải dịu dàng
Em cũng cần phần mạnh mẽ.

My body, my choice
Ai nói em không được làm vì đó là việc của đàn ông?
Em hãy cứ làm...
và hãy chứng minh cho họ thấy em làm tốt.
Ai nói em không được nêu quan điểm?
Em hãy cứ nêu,
em có quyền được lên tiếng và bảo vệ tiếng nói của mình.
Ai nói em phải biết làm đẹp, biết ăn mặc, phải nhẹ cân thì mới có thể xinh đẹp?
em hãy cứ tự tin...vì dù...
cơ thể em cuồn cuộn cơ bắp hay mang những em mỡ núng nính,
quần áo em có xuề xoà, khác biệt
thì em vẫn luôn đẹp nhất...
khi em tự tin và yêu thương và ôm ấp từng phần dù là xấu xí trong em.

C'mon, hug yourself
Nhẫn nhục, chịu đựng hay nhún nhường, hy sinh...
đủ rồi,
em không cần phải làm vậy.
Em có khả năng thì hãy chống lại những bất công,
em chưa đủ khả năng, hãy tìm người giúp đỡ, san sẻ.
Hãy tìm cho mình một người yêu, một người chồng...
biết lo sợ rằng...họ yêu thương em còn chưa đủ.
Sau này em có con gái, em hãy kể cho nó...
những điều thần kì mà con gái có,
những điều phụ nữ làm được...để rồi...
con gái em sẽ làm được những điều phi thường hơn em.
Củi
Bài này được lấy cảm hứng khi mình lướt story trên fb. Mình thấy nhiều bạn nữ đăng ảnh của họ lên, trong đó mình cũng xem lại mình.
Hình như bây giờ người ta chạy theo cái ngoại hình của một người con gái quá nhiều... Cũng đúng thôi, chẳng phải ai xinh cũng sẽ ấn tượng sao, mình cũng bị ấn tượng và mình cũng muốn được ấn tượng nên mới đăng nhiều hình mình vậy nhưng...còn một lý do khác...
Mình thắc mắc liệu rằng trong hằng hà sa số những người xem cái story hay bài đăng ấy có nhìn thấy một nét đẹp khác ở người con gái đó không?
Có nhìn thấy nỗi buồn hay niềm vui trong mắt họ không?
Có muốn biết rằng tâm hồn họ đang rạo rực hay u phiền không?
Hay họ chỉ xem cho...đỡ chán, cho đã con mắt?
Mình thì cũng có ngoại hình không phải dạng xinh xắn (theo tiêu chuân bây giờ) nên mình không biết liệu những bạn nữ ưa nhìn cảm thấy tồi tệ như thế nào khi bị gọi là "bình hoa di động".
Mình có biết trường hợp như vậy và rất bức xúc cho các bạn ấy. Ủa rồi tụi tui đẹp cũng không xong, xấu cũng không xong, thiên hạ ơi!!!! Các người muốn gì?

Đọc xong bài này, mình mong mọi người có nhận thức sâu sắc hơn về cái đẹp, đừng rẻ mạt nhan sắc của mình và cũng đừng dè bỉu ngoại hình của người khác.
Hãy lấy thước đo tâm hồn làm tiêu chuẩn.
Mình rất muốn nghe những lời góp ý và nghe các bạn chia sẻ câu chuyện của mình.
Các bạn bình luận phía dưới nha

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này