Có một định nghĩa nôm na rằng El Classsico- trận dấu được mệnh danh là trận Siêu kinh điển là trận cầu mang tính giải trí, có giá trị cống hiến và góp phần quảng cáo hình ảnh của các ngôi sao lớn nhất thế giới. Vậy ngôi sao ở đây là ai? Đó có thể là Ro béo, là Zidane, Ronaldinho,.., nhưng có lẽ, không ai có sức ảnh hưởng với công chúng lớn như Messi và C.Ronaldo- những người được coi 2 nốt nhạc quan trọng nhất mỗi khi Real- Barca chạm trán nhau.
Nhưng cuối tuàn này, khi Barca và Real gặp nhau trong trận El Classico đầu tiên của mùa giải, cả hai đội bóng sẽ phải làm quen dần với viễn cảnh không cả Messi và Ronaldo. Không Messi- Ronaldo thì còn gì là Siêu kinh điển, nó chắc chắn không còn kinh điển nữa, sự quan tâm của dư luận, của truyền thông về cặp đấu này cũng sẽ giảm sút, số lượng người xem trên sân, lượng người theo dõi trên thế giới cũng sẽ vì thế mà bị hạ thấp. Tất cả những yếu tố kể trên rất có thể sẽ là những suy nghĩ đầu tiên của người hâm mộ, của những cổ động viên yêu bóng đá đẹp, mãn nhạn nghĩ đến khi viễn cảnh cả Messi lẫn CR7 đều không hiện diện ở cuộc đối đầu đáng xem nhất hành tinh.

Siêu kinh điển có đánh mất cụm từ "kinh điển" ?
Mới đây, mạng Facebook hay Istagram đã đăng tải một số đoạn video về việc những người trong cuộc, từ cầu thủ cho đến NHM nghĩ gì khi lần đầu tiên sau 10 năm, "diễn viên chính" không phải là Messi và Ronaldo. Đa số đều hụt hẫng, có đôi chút thất vọng vì đơn giản nói là fans của Barca hay Real có thể chỉ là 1 phần kéo họ đến với trận Siêu Kinh điển. Cái chính là tất cả trong số họ đều thần tượng một trong hai ngôi sao là Messi, Ronaldo và đến sân là để thưởng thức, chiêm ngưỡng họ chơi bóng. Đó đã là đam mê, là tiềm thức của mỗi người dân về Siêu kinh điển bởi suy cho cùng, Messi và Ronaldo chính là một định nghĩa chính xác nhất về El Classico mà chúng ta được biết đến.
Không Messi và Roanldo, không khí và sự nóng bỏng trước trận đấu dĩ nhiên sẽ nhạt đi. Nó cũng giống như một hôm mà bạn không được ăn những món mình ưa thích thì cũng sẽ không ngon miệng và thỏa mãn như thường lệ. Nó nhạt đi trước hết là ở những lời tuyên chiến, những câu phát biểu của những nhân vật quyền lực nhất bên phía hai đội.
Đã qua rồi cái thời mà Barca và Real mỗi khi gặp nhau là có sức hút như một chảo lửa như thời điểm mà họ liên tiếp phải loại nhau với số trận đấu ngày một tăng lên như thời điểm có đến 4 trận Siêu kinh điển trong năm 2011. Có thể khi đó, Real của Mourinho lép vế trước một Barcelona với lối chơi tiqui taca trứ danh nhưng cái hay của nó là mỗi trận El Classico, nó luôn được đẩy lên với giới hạn cao nhất.
Sự căng thẳng bởi những màn đánh nhau, những chiếc thẻ đỏ hay một câu nói mỉa mai nào đó của những cái tôi của một cá nhân với cá tính rất mạnh (như kiểu Ramos hay Puyol ngày xưa). Đó cũng có thể là những trận cầu mãn nhãn, cống hiến nhiều bàn thắng bởi show diễn của những cá nhân xuất sắc mà Messi và Ronado là người lĩnh xướng. Các tỷ số kiểu như 4-0, 6-2,... có đủ cả và đã mang lại những phút giây sảng khoái và đầy cảm xúc cho người xem. Hay thậm chí, trên băng ghế chỉ đạo, hai HLV, trợ lý HLV cũng sẵn sàng đấu đá và đá xéo nhau vì như đã nói, sự khoan nhưỡng là điều không bao giờ tồn tại ở El Classico.
Đó là nhờ có Messi và Roanldo khi những giá trị bất di bất dịch mà Siêu Kinh điển mang lại, tất cả cũng xuất phát từ hiệu ứng của hai siêu cầu thủ nói trên. Vậy trận Siêu kinh điển lần thứ 272 có gì đáng chờ đợi?
Không Messi- Ronaldo: Trong cái rủi có cái hay
Messi và Ronaldo không góp mặt ở Siêu Kinh điển ở Nou Camp cuối tuần này, đó rõ ràng là điều đáng tiếc nhưng có khi nó lại mang đến những luồng gió mới cho trận chiến kể trên bởi lẽ đây chính là cách tốt nhất để hai đội làm quen cho một tương lai không Messi và Ronaldo- những người đã bắt đầu đi đến đoạn cuối của sự nghiệp. 
Thực tế, không có Messi với Ronaldo, những giá trị đích thực của Siêu kinh điển vẫn còn đó, nó không hề mất đi mà thậm chí, đó còn là nơi để tôn vinh thứ bóng đá của những cầu thủ đúng nghĩa. Bao năm qua, Messi và Ronaldo đã phủ bóng Siêu kinh điển, là nơi để chứng kiến riêng những khoảnh khắc xuất thần của riêng họ bởi đơn giản cả hai quá khác biệt so với những ngôi sao khác trên sân.

Sau 10 năm, El Classico mới lại vắng cả Messi và Ronaldo
Vắng Messi- Ronaldo, giá trị thật của Siêu kinh điển sẽ trở lại, sẽ không có khoảng cách quá lớn về đẳng cấp, kinh nghiệm, những xử lý bóng của hai đội bởi dẫu sao, Messi và Ronaldo dù có lúc thăng lúc trầm nhưng họ chính xác là mẫu cầu thủ "trăm năm có một", được ví như những siêu nhân. Còn chủ nhật này, đó là những con người với tham vọng, với động lực khẳng định năng lực của bản thân để trở thành những nhân vật tiếp theo được ghi danh vào lịch sử của El Classico. Sau thời của Messi- Roanldo, nhiệm vụ của họ là nhằm tái sinh cuộc đấu vĩ đại này để nó luôn tồn tại và để tất cả hãy nhớ một điều rằng: Siêu Kinh điển là đất diễn của những siêu cầu thủ.
Messi- Ronaldo vắng bóng, vẫn còn đó những cầu thủ xuất sắc với những phẩm chất không kém cạnh. Đó là một Toni Kross hay Luka Modric- hai trong số những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới với đẳng cấp có lẽ không thua kém gì Xavi- Iniesta ngày trước. Đó là một Coutinho với cái chân trái ma thuật khiến nỗi nhớ Neymar ngày nào có thể vơi bớt. Hay là cả những sao trẻ như Vinicius, Dembele, Arthur- người với những phẩm chất được cho là truyền nhân của Iniesta.
Mà nên nhớ, Mesi với CR7 dù vĩ đại đến đâu cũng chỉ là một trang sách trong bề dày lịch sử của Siêu Kinh điển. Chẳng phải Luis Figo từng là Judas phản bội khi đá cho cả Barca và Real rồi còn đó Ronaldinho với bàn thắng kinh dị ở Bernabeu năm 2005,... Tất cả những thứ đó đều đã tồn tại qua năm tháng của El Calssico và xét về mức độ ảnh hưởng, không kém là bao so với những gì Messi cùng Ronaldo đã làm ở SKĐ.
Không M10- CR7, Siêu kinh điển không hề chết mà vẫn là kinh điển. Nhìn sang các quốc gia khác, điều đó chắc chắn đúng. Trên thế giới, không thiếu những cuộc đấu kinh điển. MU của Sir Alex gặp Liverpool luôn là trận derby hay nhất của nước Anh, Inter với những Milito hay Sneider,... chạm trán AC Milan thời hoàng kim của Ancelotti từng một thời là cuộc đấu được cả thế giới chờ đón rồi Bayern gặp Dortmund ở Đức. Tât cả những trận đấu này đều xứng đáng là Kinh điển mà đâu cần sự góp mặt của Messi và Ronaldo. Sự nổi tiếng của các cặp đấu đó đến từ sự xuất sắc của những cầu thủ, chất lượng đội hình mà ở khoản này, Messi và Ronaldo tuy vĩ đại nhưng không phải là hai ngôi sao tầm cỡ duy nhất của bóng đá thế giới.
Vậy nên, Barca hay Real vẫn đủ khả năng sống tốt và  thích nghi được khi Messi với Ronaldo không ra sân. Không có gì là mãi mãi, họ xuất sắc rồi cũng sẽ đến ngày cất bước ra đi- đó là quy luật chung không chỉ của bóng đá mà là triết lý chung của những kẻ có nhiều kỷ niệm đẹp với nơi mình đã gắn bó. Cái gì đã đến rồi nó cũng sẽ qua đi, phai nhạt và chúng ta buộc phải làm lại từ đầu. Nên chấp nhận thực tế đó và bắt đầu sống trong một thời đại của Siêu Kinh điển không Messi- Ronaldo ngay từ bây giờ.
Mọi người có thấy không Messi và Ronaldo, SKD cứ thiếu thiếu cái gì không? Cho mình ý kiến nha.