Ekko - chiến binh đơn độc hay người bạn trung thành?
Quan điểm của tớ về mối quan hệ đầy phức tạp của Ekko và Jinx.
Bạn có bao giờ thắc mắc rằng cả Ekko và Vi đều là 2 con người rất yêu quý Jinx, nhưng tại sao Ekko có thể chạm tới trái tim Jinx còn Vi thì không? Thật kỳ lạ khi một người tưởng chừng là chị em thân thiết như Vi lại không thể thay đổi suy nghĩ của Jinx, còn một chàng trai đã từng chiến đấu long trời lở đất với Jinx trên cây cầu Piltover lại có thể làm điều đó. Có lẽ không đơn thuần chỉ là thứ tình cảm từ thuở bé của Powder dành cho Ekko là quá đặc biệt, còn Vi thì vô tình bỏ lại cô bé, đằng sau đó còn là một giá trị vốn rất nhân văn mà Arcane muốn truyền tải - sự chấp nhận sự thay đổi trong một con người.

Vi & Powder (Arcane League of Legends)
Ekko thật sự có thể nói rằng trong dòng thời gian gốc của Arcane, cậu đã chết đi tới 2 lần. Nhưng 2 lần ở đây không phải chết theo cách thông thường, nói cách khác, có 2 phần nhân cách đã thật sự chết đi trong cậu. Lần thứ nhất là khi Benzo bị thuộc hạ của Silco sát hại, cậu bé Ekko có lẽ đã chết cùng ông mất rồi. Lần thứ 2 là trong trận chiến với Jinx trên cây cầu Piltover, "The Boy Savior" trong thời khắc quyết định, cậu đã đánh gục được Jinx và có 1 cơ hội rất tốt để kết liễu cô, nhưng sau cùng, giống như Vi, "The Boy Savior" đã không thể. Khoảnh khắc Jinx quyết định kích nổ quả lựu đạn trong tay, phần nhân cách còn tin tưởng Powder vẫn còn có lẽ cũng đã hóa theo mây gió.

Ekko vs Jinx (Arcane League of Legends)
Khi chúng ta nhìn lại câu thoại của Vi ở Arcane tập 8 season 2, cô đã nói gì với Jinx? "If you come, help, use all that Explosive Potentail of yours for good, maybe we could 'rewrite your story', like you did with Zaun". Vi đã nghĩ câu nói này có lẽ sẽ khiến Jinx mềm lòng mà mang Powder trở lại. Mặt khác, Vi chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận Jinx. Nhưng cô nào đâu hay điều đó chỉ làm Jinx thêm phần suy sụp. Jinx chưa bao giờ muốn phá hủy mọi thứ, đó chỉ là cách cô phòng vệ trước chứng rối loạn nhân cách ranh giới của mình. Tất cả những gì Jinx muốn không phải là những vụ nổ, những cuộc chiến đẫm máu hay quyền lực, Jinx thậm trí chẳng mảy may quan tâm cái ghế Silco để lại sau khi qua đời dù cô luôn được hắn ta yêu quý. Jinx chỉ mong muốn Vi chấp nhận con người hiện tại của cô. Và đó là điều Vi đã không làm được.

Jinx (Arcane League of Legends Season 2)
Nhìn sang Ekko, không khó để người xem nhận thấy rằng, trong Arcane tập 7 season 2, khi lạc sang một thực tại khác - một nơi không có Hextech, một nơi không có chiến tranh, nơi mà Benzo, Vander hay thậm trí Silco đều có cuộc sống hạnh phúc, một nơi mà Powder vẫn là Powder, một nơi mà Vi đã tử trận trong vụ trộm Piltover ở Arcane tập 1 season 1. Ekko đã không khỏi tỏ ra bối rối, tới mức tấn công Powder ngay khi vừa gặp mặt, rồi lại không thể kìm nén mà lập tức lao vào ôm trầm lấy Benzo. Thế nhưng dường như Ekko chưa từng chấp nhận một nơi như vậy. Dù rất muốn mãi ở lại bên Powder, Ekko đã nhận ra rằng Jinx không cần sự cứu rỗi, thứ cô cần chỉ là sự chấp nhận. Chiếc mặt dây chuyền Ekko tặng Powder sau điệu nhảy ở ngày hội sáng tạo, ngoài bông hồng xanh tượng trưng cho tình yêu, đó còn mang gương mặt của cả 2 người, thể hiện cho việc Ekko vẫn luôn yêu thầm Jinx, hay Powder kể từ ngày đầu tiên gặp mặt.

Ekko & Powder (Arcane League of Legends Season 2)
Sau khi đánh lừa và tống giam Vi lại nơi buồng giam, Powder sau cái chết của cô bé Isha đã chẳng còn vương vấn điều gì nữa, cô đốt trụi quán The Last Drop, văn phòng của Silco - nơi chất chứa bao kỉ niệm đáng nhớ mà cũng vô cùng đáng quên. Sau cùng là cắt bỏ mái tóc biểu tượng rồi tự sát bằng quả lựu đạn trong tay. Thế nhưng Ekko đâu phải người dễ dàng chấp nhận mất Jinx như vậy. Ngay sau khi trở về từ thực tại mơ ước, việc đầu tiên Ekko làm vẫn là tìm đến Jinx. "I just wanna talk to you, Pow... Jinx", chỉ khi vừa nghe thấy cái tên " Pow" Jinx lập tức kích hoạt quả lựu đạn 1 lần nữa, để cho Ekko phải quay ngược thời gian tới 6 lần. "Always a dance with you. I think I'm just gonna sit here a minute. I'll catch my breath, see if I can talk an old friend out of blowing us up". "You know... I learned from someone very special. That no matter what happened in the past, it's never too late to build something new. Someone worth building it for." Câu thoại không chỉ chứng tỏ tình yêu chưa bao giờ nguội lạnh của Ekko. Ekko đã nhảy cùng Powder, đã trải lòng cùng cô, thậm trí đã trao cô nụ hôn cháy bỏng. Khác với Vi, Ekko chưa từng chối bỏ Jinx, cậu để cô trở thành chính những gì cô muốn, nói cách khác, cậu đã chấp nhận Jinx. Khoảnh khắc này, thứ mà Ekko tạo nên không đơn thuần là sự thức tỉnh trong Jinx nữa, cậu đã làm được hơn cả thế, có lẽ cậu đã thật sự thành công trong việc đưa Powder trở lại thậm trí còn hòa hợp cùng Jinx. Đó không đơn thuần là Jinx nữa, đó là Jinx và Powder hợp nhất.

Jinx & Isha (Arcane League of Legends Season 2)
Ekko - một chiến binh tồn tại trong một thế giới mà ngay cả việc tồn tại cũng trở nên khó khăn, chẳng có ai đủ kiên nhẫn mà mảy may quan tâm căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới và tâm thần phân liệt của Jinx. Vi dù yêu Powder nhưng cũng đã không đủ thấu hiểu mà nhận ra căn bệnh này. Silco dù rất yêu quý Jinx, hắn ta biết đứa con gái nuôi mang bệnh, nhưng hắn nào đâu hay chính bản thân mình cũng có những vấn đề tấm lý, tình yêu của hắn to lớn nhưng cũng vô tình khiến cho bệnh tình của Jinx nghiêm trọng hơn. Ekko tuy có mập mờ đoán ra căn bệnh này, nhưng lúc đó cũng đã là quá muộn. Có người luôn sẵn sàng làm tất cả vì lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của đứa em gái. Kẻ lại sẵn sàng thiêu cháy cả thế giới vì người mình yêu. Cũng có kẻ lại sẵn sàng bỏ lại quá khứ, dang rộng vòng tay đón nhận một con người mới. Arcane sau cùng cũng chỉ là bi kịch của những kẻ đáng thương đang tìm cách sinh tồn trong một thế giới quá phức tạp. Giống như câu hát "I let the world burn. I let the world burn for you."

Ekko & Jinx (Ma Meilleure Ennmie)
Trong trận chiến cuối cùng, Ekko vẫn chiến đấu, nhưng lần này đã không còn là vì chống lại Jinx và Silco nữa, cậu đã chiến đấu vì Zaun, vì cả Piltover, và trên tất cả là vì Jinx. Ekko không ngại kích hoạt tới quá tải Timebomb nhằm ngăn chặn một Viktor đã trở nên mù quáng bởi "sự tiến hóa huy hoàng". Thế nhưng đáng buồn thay, sau ngần ấy nỗi đau, cậu vẫn chẳng thể giữ nổi Jinx. Nhưng ít ra trong thời khắc cuối cùng, Jinx cũng đã được mỉm cười một lần nữa, như vậy đã là quá đủ rồi. Một cái kết tuy không có hậu, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ cho 2 con người đã chẳng còn gì để mất. Ekko vẫn là chiến binh đơn độc, nhưng cậu đã có một nơi để trở về. Về phần Jinx, cô cuối cùng đã tìm được bình yên nơi tâm hồn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này