Ngày 7/1/2020 tới đây, Eden Hazard sẽ chính thức bước sang tuổi 29, độ tuổi mà nhiều người cho rằng là đẹp nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số nhưng cũng với nhiều người, đó là thời điểm báo hiệu khoảng thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Cựu cầu thủ Chelsea lúc này không còn là một cầu thủ trẻ tiềm năng mà đã vươn mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại với những pha đi bóng lắt léo, những pha solo ghi bàn đẳng cấp và hàng loạt những pha xử lý đã làm nên thương hiệu của riêng anh. Sau 7 năm thi đấu tại Anh, cầu thủ người Bỉ ghi được 110 bàn thắng sau 352 trận trên tất cả các đấu trường và cùng với Chelsea giành 6 danh hiệu lớn nhỏ gồm: 2 chức vô địch Premier League ở 2 mùa giải 2014/2015, 2016/2017; 1 chức vô định Cúp liên đoàn bóng đá Anh (thời điểm đó có tên gọi là Capital One Cup) mùa giải 2014/2015; 1 cúp FA mùa giải 2017/2018 và đặc biệt là 2 chức vô địch Europa League mùa giải 2012/2013 và 2018/2019, cùng với đó là 1 loạt danh hiệu cá nhân có thể kể đến như danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA năm 2014 và cầu thủ xuất sắc nhất năm PFA năm 2015.

Eden Hazard ăn mừng sau khi solo ghi bàn trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 9/2018
    Với phong độ xuất sắc trong màu áo CLB anh được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ Marc Wilmos sau đó là Roberto Martinez tin tưởng và trao tấm băng thủ quân đội tuyển quốc gia, trở thành đầu tàu dẫn dắt thế hệ vàng của Bầy quỷ đỏ với những Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois,... trong 2 chiến dịch World Cup 2014, EURO 2016 (đều dừng chân ở tứ kết) và đỉnh cao là World Cup 2018 (hạng ba), bản thân anh cũng có cho mình danh hiệu Quả bóng bạc khi về sau Luka Modric của Croatia.
     World Cup 2018 kết thúc cũng là lúc xuất hiện những tin đồn về việc Hazard sẽ chuyển đến Real Madrid, anh được xem như là người thay thế cho Cristiano Ronaldo (người đã chuyển đến Juventus trước đó) và cũng chính cầu thủ người Bỉ trong quá khứ đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gia nhập CLB Hoàng gia Tây Ban Nha để có thể chinh phục những danh hiệu cao quý, đặc biệt là danh hiệu UEFA Champions League (thành tích tốt nhất mà Hazard đạt được tại đấu trường này là vào đến Bán kết trong màu áo Chelsea mùa giải 2013/2014 dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho) danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng đều mơ ước. Việc Zinedine Zidane chia tay Real Madrid vào cuối mùa giải 2017/2018 đã phần nào ngăn cản việc Hazard gia nhập dàn sao của Real. Không làm mình làm mẩy để đòi ra đi, anh chọn ở lại cống hiến cho Chelsea thêm một mùa giải vì tình cảm của người hâm mộ, vì tình yêu và dòng máu xanh chảy huyết quản của mình. Với sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng, anh kết thúc mùa giải 2018/2019 với danh hiệu vô địch Europa League, một tay kéo Chelsea về thứ 3 tại Ngoại Hạng Anh. Đó quả thực là lời chia tay không thể hoàn hảo hơn của Eden dành cho CLB Chelsea và người hâm mộ đội bóng này.
    Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, ngày 8/6/2019 Real Madrid xác nhận chiêu mộ thành công Eden Hazard với bản hợp đồng trị giá 100 triệu Euro có thời hạn 5 năm và kết thúc vào ngày 30/6/2024, mở ra 1 chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ này.
    Phát biểu trong lễ ra mắt Real Madrid tại SVĐ Santiago Bernabéu ngày 13/6/2019 trước sự chứng kiến của hơn 50000 CĐV, Eden Hazard cho biết: “Được khoác áo Real Madrid là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Giờ đây, nó đã trở thành sự thật. Cảm ơn tất cả. Được khoác lên mình chiếc áo này là vinh dự lớn. Đây là sự kiện được biệt với tôi và gia đình. Tôi háo hức chờ đến mùa giải mới để chinh chiến cùng Real Madrid. Tất cả đều biết HLV Zidane là thần tượng của tôi. Giờ đây, ông ấy là HLV của tôi. Zidane là yếu tố quan trọng để tôi lựa chọn Real Madrid. Mục tiêu của tôi là tận hưởng niềm vui chơi bóng, giành thật nhiều chiến thắng và danh hiệu, tạo nên lịch sử cùng đội bóng. Tôi không phải là Galactico, tôi chỉ là Eden Hazard. Tôi sẽ phấn đấu trở thành Galactico”.

Eden Hazard chính thức ra mắt 50000 CĐV Real ngày 13/6/2019
    Eden Hazard là một trong những bản hợp đồng quan trọng của Real trong chiến dịch tìm lại vị thế vốn có của chính mình sau 1 mùa giải sa sút và sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Áp lực là rất lớn, chắc chắn là như vậy, gia nhập 1 trong những CLB hùng mạnh nhất thế giới, kế thừa chiếc áo số 7 của 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất làng túc cầu, phí chuyển nhượng, kỳ vọng từ người hâm mộ,.... đến đây thôi ta cũng có thể hiểu được phần nào những khó khăn mà tiền vệ người Bỉ sẽ phải đối mặt tại Santiago Bernabéu. Các Madridista, những người vốn nổi tiếng là khó tính sẵn sàng huýt sáo và la ó với chính những cầu thủ của mình nếu những cầu thủ đó có những màn trình diễn không thuyết phục; Karim Bezema, Gareth Bale hay thậm chí Cristiano Ronaldo đều hiểu rõ hơn ai hết điều này vì chính họ đã từng là nạn nhân của sự chỉ trích. Hazard cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, điển hình là việc anh xuất hiện trên sân tập của Real sau kỳ nghỉ hè với một chiếc..... "bụng mỡ". Đúng vậy, cựu cầu thủ của Chelsea đã tăng đến 7kg và giảm chưa được 1 nửa trong số đó, người ta có thể thấy Hazard chậm chạp thế nào trong những trận đấu giao hữu mùa hè của Real Madrid. Dù chỉ là những trận đấu mang tính chất giao hữu nhưng Hazard vẫn không tránh khỏi những cái lắc đầu ngao ngán, những tiếng la ó và chỉ trích từ người hâm mộ. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi anh dính chấn thương ở đùi trái vào ngày 16/7/2019 buộc phải nghỉ mất 1 tháng, bỏ lỡ 3 trận đấu đầu tiên trong giai đoạn đầu mùa giải.
    Khoác lên mình chiếc áo số 7 người ta mặc định Hazard phải trở thành 1 cỗ máy săn bàn thượng thặng như Cristiano Ronaldo đã từng làm, thủ quân đội tuyển Bỉ tuy không phải là mẫu cầu thủ như vậy, Eden Hazard mà chúng ta từng biết là mẫu cầu thủ thiên về khả năng rê dắt, tạo đột biến, chơi đồng đội và kiến thiết lối chơi chứ không phải sát thủ vòng cấm như Ronaldo nhưng những đóng góp của anh sau khi trở lại sau chấn thương khiến các Madridista cảm thấy không hài lòng. Sau trận thua bẽ bàng 0-3 trước PSG tại vòng bảng UEFA Champions League một loạt những lời chỉ trích của người hâm mộ đặc biệt là giới truyền thông nhắm đến Eden Hazard sau màn trình diễn mờ nhạt, họ coi anh là nguyên nhân chính khiến Real Madrid thua trận, 1 trong số những bài báo tiêu biểu có thể kể đến bài viết được tờ The Sun đăng tải hồi đầu tháng 10/2019 với tựa đề "EDEN HAZARD is the second-worst Galactico after only Michael Owen" tạm dịch là "Eden Hazard là Galactico tệ thứ 2 chỉ sau mỗi Michael Owen". 
....
    Peter Crouch cũng có những phát biểu về Hazard sau trận đấu đó: "Hazard ở Chelsea là một trong 5 cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng xem cậu ấy thi đấu hôm nay, tôi không nhận ra điều này. Ở Chelsea, cậu ấy là tâm điểm, mọi đường bóng từ khắp nơi đều hướng tới chân cầu thủ này. Tại Real, Hazard sẽ không có điều đó tới khi nào cậu ấy chứng tỏ được bản thân".  
    Một số khác thì chỉ ra nguyên nhân khiến Eden Hazard trở nên sa sút, cựu danh thủ của MU Rio Ferdinand phát biểu trên BT Sport rằng: " Khi chuyển tới đội bóng mới, đặc biệt với tầm cỡ như Real Madrid, bạn phải cố gắng trở thành người nhận được bóng từ đồng đội. Cậu ấy cần cố gắng làm điều đó ở những buổi tập và trận đấu chính thức. Tôi sợ cậu ấy đã lựa chọn sai thời điểm để tới đây. Đội bóng này đang bị già hóa, không còn trên con đường đi lên và cũng chẳng có điểm sáng nào trong tập thể. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Hazard và tạo ra những tác động xấu đến cầu thủ này".
    Giai đoạn tháng 9/2019 đầu tháng 10/2019 là giai đoạn khó khăn với chân chạy cánh người Bỉ, anh thi đấu thiếu ấn tượng, những đóng góp vào lối chơi chung là không nhiều, thậm chí không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương dù chỉ 1 lần và cũng không kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Theo thống kê từ Whoscored, trong tháng 9/2019 Hazard chơi 4 trận cho Real trong đó có 3 trận tại La Liga với các đối thủ Levante (vào sân từ ghế dự bị), Sevilla, Atletico Madrid và 1 trận đấu với Paris Saint - Germain tại UEFA Champions League, trong chuỗi trận đó Eden đóng góp trung bình 1,25 key-pass, tung ra 1 cú sút, thực hiện 34,5 đường chuyền mỗi 90 phút và có độ chính xác là 83,6%, thực hiện 3,2 lần qua người thành công mỗi trận và không ghi được bàn thắng nào.
    Trước cơn bão dư luận, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng bảo vệ Eden Hazard trước bởi hơn ai hết ông cũng từng trải qua những khó khăn thời còn thi đấu và hiểu rất rõ cậu học trò của mình cần gì vào lúc này, ông cho biết: " Chúng ta đều hiểu rõ đẳng cấp của cậu ấy là như thế nào. Đó là lý do vì sao đội bóng ký hợp đồng với cậu ấy. Hazard có thể phô diễn kỹ năng của mình ở bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ như trận gặp Sevilla, nhưng chúng ta đều kỳ vọng cậu ấy sẽ tiếp tục làm điều đó và tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên cậu ấy hiểu sự kỳ vọng của mọi người, và chúng ta phải luôn ủng hộ và tin tưởng, sát cánh cùng cậu ấy. Chúng ta phải thể hiện điều đấy qua từng trận đấu vì nhờ thế, cậu ấy sẽ có được sự tự tin và thi đấu theo cách mà chúng ta muốn." Không chỉ riêng Zidane, thủ thành Thibaut Courtois, Casemiro cũng lên tiếng bảo vệ Hazard, qua đây cũng có thể thấy được phần nào sự tin tưởng, kiên nhẫn của HLV cũng như các đồng đội dành cho siêu sao người Bỉ.
    Đáp lại những sự kỳ vọng và cũng để chứng minh mình là một cầu thủ lớn không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn, người ta đã thấy Hazard xuất hiện nhiều hơn ở phòng gym, tập luyện chăm chỉ nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất, mỗi khi vào sân thi đấu anh luôn cống hiến, cháy hết mình và khẳng định được tầm quan trọng của mình trên hàng công của Kền Kền trắng. 
    Để làm rõ luận điểm trên hãy cùng điểm qua những thông số quan trọng sau đây trong 9 trận đấu mà Eden đã góp mặt từ đầu tháng 10, gồm 5 trận đấu tại La liga và 4 trận đấu tại vòng bảng UEFA Champions League, trong những trận đấu kể trên anh tung ra trung bình 1,66 key-pass, 2,1 cú sút, có đến 4,5 pha qua người mỗi trận, thực hiện 44,2 đường chuyền mỗi 90 phút với tỷ lệ chính xác đạt 86,2%. Chỉ tính riêng trong trận đấu với PSG trong trận lượt về vòng bảng UEFA Champions League, cựu cầu thủ của Lille đã cung cấp tới 4 key-pass trong trận đấu này, thậm chí trong trận đấu với Real Sociedad tại La liga anh thực hiện tới 10 pha qua người thành công, 1 con số khủng khiếp, đây cũng là trận đấu anh được Whoscored chấm điểm cao nhất trận, anh cũng có được 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong giai đoạn này. Từ đầu mùa tới giờ Hazard được Whoscored chấm điểm cao thứ 2 toàn đội chỉ sau chân sút số một Karim Bezema khi chân sút người Pháp được chấm 7.76 điểm so với 7.6 của Hazard trong khuôn khổ giải VĐQG Tây Ban Nha.
    Những thông số nêu trên có thể thấy được phần nào sự tiến bộ vượt bậc của Hazard trên bình diện tấn công của Real. Người ta thấy những bước chạy của Hazard đã trở nên thanh thoát hơn, những pha đánh gót, những tình huống lắc người làm nên thương hiệu của anh đã xuất hiện thường xuyên hơn, những phẩm chất tinh túy nhất của cầu thủ từng được coi là tiệm cận đẳng cấp của  Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã trở lại.

                Tiền vệ người Bỉ ăn mừng bàn thắng đầu tiên ghi được cho Real Madrid vào lưới Granada.
    Tuy nhiên, khi đã khẳng định được tầm quan trọng của mình trên hàng công của đội bóng hoàng gia thì bất ngờ Hazard lại dính chấn thương trong trận đấu với PSG hồi cuối tháng 11/2019 sau pha vào bóng của người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Thomas Meunier, anh buộc phải bỏ lỡ trận Siêu kinh điển với Barcelona và chưa hẹn ngày trở lại. Kể từ thời điểm siêu sao người Bỉ rời sân vì chấn thương, chúng ta có thể thấy được Real bế tắc như thế nào trên mặt trận tấn công trong những trận đấu sau đó. Tờ báo nổi tiếng Marca thậm chí đã có bài viết "Life without Hazard at Real Madrid: 14 fewer goals and a 50 percent win rate" ngày 27/12/2019, bài viết đưa ra một số thông kê quan trọng như sau:
    + Trong 6 trận gần nhất không có tiền vệ người Bỉ, Real chỉ ghi được 8 bàn thắng, trong khi ở 6 trận trước đó họ ghi tới 20 bàn
    + Không có Hazard, Real chỉ thắng 3 và hòa 3 trong 6 trận gần nhất.
    Tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi lớn hơn rất nhiều so với những gì được phản ánh trên những con số khô khan, những tình huống di chuyển và đi bóng của anh tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, người được hưởng lại nhiều nhất tất nhiên là Karim Bezema. Kể từ khi Hazard chấn thương, chân sút người Pháp chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trước đó với sự góp mặt của tiền vệ người Bỉ, Ben "ú" ghi đến 8 bàn thắng trong 9 trận (chỉ tính riêng tại La liga).
    Có thể thấy rằng, Eden Hazard đã đi một chặng đường rất dài từ Pháp đến Anh rồi Tây Ban Nha. Từ 1 cầu thủ ở dạng tiềm năng đến 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới; từ xuống phong độ, bị chỉ trích đến nỗ lực tìm lại bản thân, vượt qua những áp lực, khẳng định tầm quan trọng của mình ở những đội bóng đã thi đấu. Hazard lúc này đã 28 tuổi và chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 29, khoảng thời gian thi đấu trên đỉnh cao cũng không còn nhiều nữa, nhưng với cá nhân tiền vệ người Bỉ anh vẫn còn những giấc mơ, những danh hiệu cao quý cần phải chinh phục và đỉnh cao là chiếc cúp tai voi UEFA Champions League. Gia nhập dàn sao Real để hiện thực hóa giấc mơ đó là quyết định dễ hiểu và đúng đắn của cậu cả nhà Hazard vì tiềm lực cũng như ADN chiến thắng của đội bóng này tại đấu trường C1, tuy nhiên để có thể chinh phục những danh hiệu cao quý, điều duy nhất anh cần làm vào lúc này là chinh phục chính bản thân mình, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn và hãy cháy hết mình như những gì đã thể hiện trong giai đoạn vừa qua hay khoảng thời gian khoác đỉnh cao tại Chelsea.
    Hãy cùng chờ đợi xem liệu Eden Hazard dám đương đầu và vượt qua những áp lực để vươn tới đỉnh cao hay chấp nhận đầu hàng để rồi từ bỏ những giấc mơ còn giang dở nhé?