Xin chào mọi ngừi, đang ngồi ở nhà 1 mình bùn thiu nên em viết chút gì đó để giao lưu với mọi ngừi thui.


Có ai ở Spiderum bị dị ứng mì chính giống em không ạ :D Em không ăn được đồ ăn ngoài đường, không ăn được đa số đồ mặn trong siu thị ( thậm chí là cả Bim Bim Việt Nam :p ). Từ ngày phát hiện ra căn bệnh khủng khiếp này em luôn phải xem kĩ ingredients của tất cả mọi sản phẩm định mua. Hầu như đồ ăn đóng hộp em đều dùng của nước ngoài.

Có ai trên hành tinh Spiderum này bị bệnh này giống iem không ạ :">

Cảm ơn các bác đã ghé qua, dành vài phút quí báu để nghe em tâm sự.

Chúc các bác mạnh khỏe nhá <3