Vừa thi xong một cái môn mà nó chẳng liên quan gì đến chuyên ngành học nên tôi cố gắng chỉ để lấy đúng 1 điểm chống liệt, còn đâu đầu óc thì cứ chỉ dành sự quan tâm cho E3 năm nay. 
    Bài viết này mình xin chỉ nêu những cảm nhận của mình về những game mà mình quan tâm nhất thôi nhé :v có gì sai sót xin mọi người cứ gạch đá nhẹ tay!
Here we go!!

#1 Ori and the Will of the Wisps

    



    Ori - Một cái tên mới mẻ của Microsoft nhưng đã gây được tiếng vang cực kì lớn trong cộng đồng game. Gameplay đơn giản mà lại cực kì cuốn hút. Nhạc nền tuyệt vời, nhất là những đoạn cao trào, khiến người chơi nổi cả da gà, bật khóc, vui cười. Cốt truyện đơn giản dễ hiểu nhưng thông điệp gửi gắm lại đầy ý nghĩ. Đồ họa cũng rất tốt khi đã lột tả một thế giới fantasy đầy màu sắc, mỗi vùng lại mang một đặc trưng rất riêng. Thôi lan man thế là đủ rồi nhỉ, vào vấn đề chính thôi
  
    Ori and the Will of the Wisps lấy bối cảnh ngay sau câu chuyện của phần I. Lúc này, hậu duệ cuối cùng của mẹ quạ khổng lồ Kuro được Ori và bạn bè đem về nuôi nấng và cho bé quạ bự này một gia đình mới, vô cùng hạnh phúc. Mọi người yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
    Thế nhưng tai họa lại ập tới, những thế lực hắc ám lại trỗi dậy, đe dọa cuộc sống bình yên ở xứ Nibel. Không như phần I, Ori chỉ phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Kuro và khôi phục lại các nguyên tố ở Nibel thì lần này, có vẻ như cậu sẽ phải đối mặt với một con sói khổng lồ, một chúa nhện khổng lồ, và một con "chim zombie" khổng lồ? Đờ heo Microsoft? Có phải là các người lại đào mộ Kuro lên không đấy? 
    

    Các kĩ năng mới của Ori cực kì đẹp mắt, tạo nên sự hứng thú cho người chơi. Ori có thể sử dụng "kiếm ánh sáng", "bắn cung", "bắn tơ người nhện" blabla... guaaaa sốt ruột quá, không thể đợi thêm được nữa!!! Những người bạn mới, những kẻ thù mới. Chỉ xem trailer thôi đã thấy sướng điếng người rồi, hi vọng khi game chính thức ra mắt sẽ còn khiến chúng ta cảm thấy sướng hơn thế nữa. Go go Microsoft!!

#2 Shadow of the Tomb Raider



    Well, tất nhiên rồi, nàng thơ của chúng ta, người mà hầu hết anh em con trai chúng ta đều muốn hẹn hò, Lara Croft xinh đẹp.
    Bối cảnh của Shadow of the Tomb Raider lần này có vẻ như ở một đất nước thuộc khu vực Trung Mỹ, nơi mà có nền văn minh Maya cổ đại cực kì đặc sắc. Và nàng thơ của chúng ta, lại bị truy đuổi, phần nào cũng vậy. Có vẻ như Lara đã được Hội Sát Thủ trong series Assassin's Creed chiêu mộ (just for fun lel :D) . 3 tên lính truy đuổi theo Lara đều bị nàng tiêu diệt theo những cách mà những ai là fan của dòng AC đều thấy rất quen thuộc. Vậy những kẻ truy đuổi Lara là ai? Theo như mình phỏng đoán thì đến 96,69% là lính của Trinity. Lần này bọn chúng lại định tìm kiếm thứ sức mạnh huyền bí gì đó của đế chế Maya cổ đại hòng thao túng thế giới, theo như những gì mà trailer thể hiện thì có thể liên quan tới mặt trời. Và Lara lần theo những thông tin, đầu mối có được để ngăn cản âm mưu của chúng.
 
    
                            Em đẹp không cần son phấn
    Lara của chúng ta vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, uyên bác, mạnh mẽ, cơ mà hình như lần này Square Enix có vẻ cho Lara đi tập gym hơi nhiều <(") nhìn tay của nàng khá là cơ bắp so với 2 phần trước.
                           Người phụ nữ lực điền <(")               
    Một điểm mà mình thấy khó hiểu ở cái dòng game này đó là qua mỗi phần, thì tạo hình của Jonah, bạn đồng hành của Lara lại bị thay đổi. Lúc thì người da trắng, lúc lại trông hơi giống Níc gờ ?? Please tell me why Square Enix! 
                         Jonah - Shadow of the Tomb Raider

Jonah - Rise of the Tomb Raider

    Gameplay trailer thực sự làm mình cảm thấy rất phấn khích, nhất là với bản nhạc nền Speak Loud - Trills (cái này là đọc comment mới biết đấy :D). Những cảnh run for your life dồn dập đến nghẹt thở, những pha hành động đẹp mắt, càng khiến mình không thể chờ cho tới khi game chính thức ra mắt. Tuy nhiên, theo những gì trailer mà thể hiện ra thì ta có thể thấy đồ họa của SotTR có vẻ hơi "xấu" hơn so với người anh em tiền nhiệm RotTR. Hi vọng Square Enix sẽ có thể trau chuốt hơn khi game chính thức ra mắt. Tổng kết lại thì SotTR vẫn đáng để ta mong chờ đúng ko? 

#3 Devil May Cry 5 


    Mình không phải là fan cứng của series này, mình cũng mới chỉ hoàn thành DmC: Reboot và chơi qua DMC4. Thế nhưng thực sự gameplay của series này khiến mình cảm thấy rất đã, combo cực kì đã tay, đẹp mắt, và có thể sau này khi có thời gian rảnh, mình sẽ nghiền ngẫm cái series này để có thể trở thành một fan cứng cựa.
    Nero đã trở lại, và lợi hại hơn xưa. So với DMC4 với tạo hình khá là "đẹp trai kiểu Hàn Quốc, mặt búng da sữa" thì lần này tạo hình của Nero hướng phong cách phương tây nhiều hơn, anh trông già dặn hơn, ngầu đến mức "muốn rụng trứng". Trông thôi nhé chứ "trẩu" thì vẫn "trẩu" lắm. Nero mà hết "trẩu" thì sao còn là Nero được.
    Nero trở lại trên chiếc xe vans với dòng chữ Devil May Cry với người bạn đồng hành nữ sẹc xi trong bối cảnh thành phố đang náo loạn bởi bọn quỹ dữ, cảnh sát thì bất lực. Và bíp bíp bíp, nhân viên giao hàng đến rồi đây, Nero càn quét lũ quái vật đó dễ tựa trở bàn tay với thanh kiếm Red Queen và khẩu revolver Blue Rose quen thuộc. 
    Có một điều khiến mọi người băn khoăn đó là tại sao cánh tay phải của anh lần này lại là tay máy? Where da hell iz Devil Bringer
        Một kẻ lạ mặt đã cướp đi cánh tay của anh, theo như phỏng đoán thì người đó chính là Vergil. Nguyên nhân tại sao? Cũng theo như phỏng đoán thì để lấy lại thanh Yamato. Tuy nhiên theo những gì show trong trailer thì anh vẫn đang làm rất tốt với cánh tay máy của mình.
    "Ông già nào đây? Sao trông trẩu thế này? Dante đây á? Bận đi chịch dạo à mà không có cả thời gian để cạo râu thế này?"
    Vâng, đây chính là Dante đấy ạ. Sao tôi cảm giác hắn ta hình như bị móm mất vài cái răng nhỉ? Đã bao lâu kể từ khi câu truyện của DMC4 kết thúc mà Dante nhìn xác xơ quá vậy, bán quỷ lão hóa chậm lắm mà :((((. Tuy nhiên sự trở lại của Dante vẫn khiến cho mọi người cảm thấy cực kì thích thú. 
    Đồ họa đẹp mắt, những combo x102931203953457897 khiến người chơi thấy đã cái tay, say con mắt và những bản nhạc nền hoành tráng và với sự trở lại của những nhân vật quen thuộc. Mình hi vọng DMC5 sẽ khiến những người chơi ruột cảm thấy hài lòng sau "thảm họa" DmC : Reboot (về cá nhân mình thấy DmC: Reboot cũng ổn mà :'< ) 



#4 Cyberpunk 2077

    

    Một sản phẩm của CD Projekt Red - studio đã mang lại cho chúng ta siêu phẩm được đánh giá là một trong những game hay nhất thập kỉ The Witcher 3: Wild Hunt.  Vì vậy mọi người đều mong chờ rằng sản phẩm tiếp theo Cyberpunk 2077 cũng sẽ là một điều tương tự, hoặc có thể là sẽ hơn thế nữa. 
    Lấy bối cảnh vào năm 2077 ở một thành phố được cho là "tồi tệ nhất cái nước Huê Kì". Tỉ lệ tội phạm, bạo lực cao đến mức báo động, nghèo đói đến mức cùng cực ở khắp mọi nơi, các vấn đề về mại dâm, tệ nạn xã hội khác,.... tuy nhiên "mọi người vẫn muốn sống ở đây bởi thành phố này cho người ta một thứ ảo tưởng hoặc một lời nói dối". Trailer cho ta thấy một thành phố hiện đại mà lại náo loạn, khi mà lúc này con người dường như "bị máy móc hóa" ?? Khắp nơi, ai ai cũng đều không ít thì nhiều "gắn liền", "đồng hóa" với máy móc. 


    
Những pha thanh toán đẫm máu của những thế lực ngầm trong thành phố, những bạo loạn, bạo lực xảy ra ở khắp mọi nơi. 

    Nhân vật chính của chúng ta, vẫn chưa rõ thân thế, tên tuổi, nghề nghiệp. Nhưng hắn tự gọi mình là "a big dreamer". Well, có vẻ như chúng ta sẽ vào vai một tên có tham vọng lớn đây. 

    Theo như mình suy đoán thì đây sẽ là một tên lính đánh thuê, có tham vọng trở thành ông chủ lớn giống như Tommy Vercetti của GTA Vice City, và toàn bộ câu truyện sẽ xoay quanh việc hắn đi lên từ con số 0, từ kẻ đánh thuê lên kẻ có quyền, có tiền như thế nào. Vậy thì có gì là thú vị nữa nhỉ? Hi vọng mình sẽ đoán sai. Làm ơn là tôi đã đoán sai đi!! CDPR hãy khiến cho tôi ngạc nhiên đi plz!!

Well!! Đến đây thì mình cũng đã cạn chữ rồi. Những game tiếp theo mình xin liệt kê thôi nhé. :">

#5 Fallout 76


    

#6 Dying Light 2


#7 Command and Conquer: Rivals



Guaaaa nhiều quá!!! Anh em lên đây xem tạm nhé :"<

E3 2018 


Cảm ơn anh em đã đọc đến tận đây. Chúc vui!!!!