“Em ơi!”
“Gì đấy?”
“Công nhận em đẹp hơn cả ca sĩ luôn.”
“Oh! Tưởng chuyện gì? Điều đó là hiển nhiên. Em cũng thấy như vậy?”
“Sao em tự tin dữ thần vậy? Dù sao anh cũng khen thiệt lòng.”
“Hix. Cô ấy trang điểm son môi ăn vận sang trọng. Còn em mặt mày trần trụi cả son cũng không đánh. Rồi còn đi theo để giữ đồ, chạy việc lặt vặt, ăn mặc thì như con nhà quê mới lên tỉnh. Nhưng khi nhìn thoáng qua người ta xong nhìn kĩ lại chút nữa, tự lấy điện thoại ra soi mình trong ấy thấy mình đẹp, duyên hơn thiệt... Giờ anh khen nữa là em biết mình đã đúng...”
“Được rồi! Yên lặng đi...”
“Sao anh chở em theo làm gì? Theo cho mang vác đồ nặng nhọc cho bõ ghét à! Hỏng có em mọi người vẫn làm việc bình thường mà!”
“Uh! Chở em theo, em nói không ngừng nghỉ cho anh khỏi xì trét.”
“Oh. Ra là vậy nói nhiều cũng có giá của nó...” Đi đâu cũng lôi người ta theo là có lý đo cả đấy!
#PhuTrenMay#
#Aotuongdethayyeudoihon#
Nguồn: Ảnh sưu tầm