" Có lẽ bởi chúng ta còn trẻ, chưa thể nhìn nhận rõ giá trị cuộc sống và mục đích sống của bản thân, chúng ta thường dễ dàng biến đổi mình để nương theo những giá trị và mục tiêu sống của người khác.'' - Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều.
Có lẽ việc sống một cuộc sống vội vàng phải chăng đã khiến những người trẻ chúng ta quên mất rằng, không phải lúc nào nhanh cũng là tốt. Chúng ta nhanh chóng chọn cho mình một hướng đi mà không hề cân nhắc, để rồi lại bỏ dở khi mà cảm thấy bản thân không phù hợp. Sau đó rẽ sang con đường mà người khác đã đi qua mà nghĩ rằng rồi sẽ tới đích thôi.
Nhưng cái đích đó đâu phải của chúng ta, đó là đích của một người hoàn toàn khác chúng ta. Bản thân họ còn chưa chắc có thể tới được cái đích đó, vậy dựa vào đâu mà chúng ta nghĩ rằng sẽ tới được cái đích đó.Những giá trị và mục tiêu sống của người khác được hình thành và phát triển dựa trên tính cách và cuộc sống của họ, và con đường họ đi sẽ thay đổi khi mà họ thay đổi. Chính chúng ta cũng đang thay đổi hằng ngày, quá nhiều con đường sẽ chỉ khiến chúng ta mất phương hướng.
Vậy nên vạch ra được một con đường tới thẳng đích gần như là không thể, Không phải ai cũng có được sẵn một con đường cao tốc tới thẳng đích. Hãy cứ chầm chậm xây dựng con đường riêng của bản thân. Có thể bạn không tới đích, nhưng khi ngoảnh lại, đường đã được trải.