Chúng ta có lẽ đều bị tác động bởi các chuẩn mực xã hội, từ phải mặc như nào, sống ra sao. Chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với những tiêu chuẩn đó với mong muốn được chấp nhận và đánh giá cao từ mọi người. Nhưng điều đó có thực sự là cần thiết không?
Nhưng những tiêu chuẩn đó không phải lúc nào cũng phù hợp với bản thân. Mỗi người trong chúng ta đều có những điều là sự khác biệt so với phần còn lại, và điều quan trọng là bạn nên hiểu được bản thân mình muốn gì mà không phải là chạy theo hình mẫu ngoài kia.
Nghĩ xem, bạn sẽ là một phiên bản như nào nếu có thể sống đúng với bản thân mình, không phải lo lắng về những lời phán xét hay ánh mắt từ những người xung quanh? Mong muốn của mình là được sống theo cách của chính mình, không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn xã hội và là phiên bản tốt nhất của bản thân.
Bạn không nhất định phải thật cao, da phải trắng, tốt bụng với mọi người, thể hiện bản thân là thân thiện, hoà đồng. Bạn chỉ cần là chính bạn, là chính phiên bản tốt nhất của chính bạn thôi.