Là bạn thân mà hết lần này đến lần khác tớ trao niềm tin cho cậu để rồi cậu vò nát rồi mở ra cùng người khác xem và chế giễu tớ.
Là bạn thân mà cậu chưa bao giờ đứng về lập trường để thông cảm cho tớ. Cậu luôn cho rằng tớ nên nhường nhịn một ai đó một xíu chứ chưa bao giờ bảo tớ rằng "Thôi kệ nó đi. Mình sống đời mình."
Là bạn thân mà cậu tự dưng nổi cáu với tớ và luôn lôi những điểm yếu của tớ để trêu trọc.
Là bạn thân mà bí mật hay tật xấu nào của tớ cậu cũng kể với mọi người. Để rồi những người cậu kể lại vô tình kể lại với tớ chuyện ấy.
Là bạn thân mà tớ khuyên gì cậu cũng chẳng để lọt tai bao giờ.
Là bạn thân mà bây giờ mỗi lần nói chuyện với cậu tớ đều phải dè chừng vì tớ biết chắc cậu sẽ là một chiếc máy ghi âm ghi lại về tớ rồi phát cho người khác xem.
Tớ biết cậu là người tốt, cũng giúp đỡ tớ hết lòng nhưng như thế đã đủ gọi là bạn thân? Tớ cứ ngỡ mình là bạn thân cho khi tớ biết nhiều điều hơn về cậu.
______Viết cho ngày nào đó tự dưng cảm thấy bạn bè không thân như chúng ta tưởng ____