Tôi thực sự bức xúc, bức xúc cho số phận những sinh viên như tôi thấp cổ bé họng, hàng ngày vẫn chen chúc lao lên bus để đi đi về về. Chúng tôi - những người đi bus, vừa để tiết kiệm chi phí đi lại đắt đỏ bằng phương tiện cá nhân, vừa để bảo vệ môi trường, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông như lời cảm ơn ngọt ngào của cô phát thanh viên trên những tuyến bus.
Vậy mà nay giao thông ách tắc không xử lý được thì các ngài phán là do xe bus làm ách tắc giao thông. Chứ vậy há chẳng phải các ngài - những người khi xưa khuyến khích chúng tôi đi xe bus - đang tự vả vào mặt mình đấy sao? Nực cười!
Xe bus khổ lớn chiếm nhiều diện tích lòng đường. Một cái xe bus giờ cao điểm không bao giờ dưới 40 người, thậm chí là 60-70 người, tôi thử hỏi là có ai nhét được 20-30 cái xe máy, hay 10-20 cái taxi vào diện tích của 1 cái xe bus không? Hay là do không quản được xe máy và ngậm tiền của các hãng taxi rồi nên giờ chỉ có mỗi xe bus rẻ tiền cho người thu nhập thấp để cho các ngài cấm! Xe bus dừng đỗ khách khiến các xe khác phải dừng theo, xin lỗi chứ xe bus dừng được bao lâu, 30 giây, hay 30 phút? có đc bằng những cái taxi, xe riêng đỗ vô tội vạ trên vỉa hè, dưới lòng đường cả tiếng đồng hồ kia không?