Đừng để tuổi 60 phải hối hận vì tuổi trẻ đã không nỗ lực
Mỗi ngày, ai cũng chỉ có đúng 24 giờ ...
Mỗi ngày, ai cũng chỉ có đúng 24 giờ
Đêm nay, ngồi trông em học bài trong tiệm tạp hóa nhỏ, tôi chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Nếu ngày hôm nay tôi không thực sự nỗ lực xây dựng sự nghiệp cho chính mình, thì tương lai của tôi sẽ chẳng có gì cả.
Mỗi lần đi trên đường, nhìn hình ảnh những người ông, người bà đã ngoài 60 tuổi vẫn đang phải gồng mình đi làm công trình, phơi lưng dưới nắng gió, lòng tôi lại thắt lại. Đó là một hình ảnh đáng kính vì sự lao động bền bỉ, nhưng cũng là một lời cảnh báo đanh thép cho chính bản thân tôi.
Tôi tự hỏi: Nếu tuổi trẻ này tôi chọn an nhàn, liệu hình ảnh ở công trường kia có phải là tương lai của chính tôi 40 năm sau?
Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn khi mái tóc đã bạc, đôi chân đã mỏi mà vẫn phải bám trụ ở những nơi nặng nhọc vì không còn lựa chọn nào khác.
Thành công không đợi ai cả. Tốc độ trưởng thành của tôi phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ, và phải đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho đứa em đang miệt mài bên trang vở kia.
24 giờ ngày hôm nay, tôi chọn nỗ lực. Còn bạn thì sao?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

