Okay, rất nhiều bạn sẽ biện hộ với mình là những người nhảy việc nào là có nhiều kinh nghiệm hơn, có kiến thức đa dạng hơn, được trải nghiệm ở nhiều môi trường làm việc hơn những “an phận thủ thường” hay luôn được tiếp xúc với những doanh nghiệp mới, có thêm nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, rồi bla bla
Nhưng thực tế ra cái việc bạn nhảy việc còn nhanh hơn cả thay người yêu sẽ chỉ chứng tỏ những điều này với nhà tuyển dụng :

- Đầu hàng quá sớm: Quá thiếu kiên nhẫn, mới gặp một chút khó khăn đã cho rằng mình không làm được, không phù hợp mà không tìm cách khắc phục nó.
- Chả hiểu gì bản thân mong muốn làm gì : Lựa chọn cảm tính, không tìm hiểu xem mình muốn phát triển kỹ năng chuyên môn nào hay mong muốn gì ở công việc, không tìm hiểu rõ môi trường làm việc trước khi đi làm nên mới dẫn đến việc thấy không phù hợp và nhảy việc liên tục

Và với một người nhảy việc như ngựa thì mình thực sự không hiểu họ đã kịp học cái gì trước khi đi chưa ? Hay cái gì cũng chỉ khơi khơi bề nổi rồi vỗ ngực tự cao tự đại với bọn bạn tao đi làm nhiều lắm rồi, công việc gì cũng trải qua rồi (nhưng chẳng cái gì biết nên hồn) .
Bỏ đi nghen “ màyyyyyyyyyyyyyy “ !