Mình tin rằng sự nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cũng như cỏ dại ngoài đồng, cắt không hết, đốt cũng không xong. Mưa rào một đêm, cỏ lại ngợp trời.
Mình viết những dòng này vào những ngày cuối năm 2024, một căn phòng nho nhỏ, một buổi chiều chả có gì làm tại công ty mình đang thực tập. Theo lý thuyết là 6 tháng nữa thôi mình sẽ tốt nghiệp đại học sau 5 năm trời tại trường Bách khoa. Năm cuối với mình quả thực là một năm khốc liệt, khốc liệt vì mình bị quá tải một thời gian dài. Mình nghĩ mình đang ở một ngã rẽ đường mà hầu như ai cũng phải trải qua: tương lai mình sẽ đi về đâu…. Mình thừa nhận mình không thích ngành mình đang học, 2 3 năm nay mình chỉ ráng cày để sống sót qua môn, mình học với không niềm đam mê, không sự tò mò và không có định hướng. Tháng 7 vừa rồi, mình đã ngồi lại xem xét kỹ lưỡng về tương lai của mình sau này, và mình quyết định thử. Mình đã kiếm được một công việc trái ngành, mình cày bừa tới giờ đã nửa năm rồi. 6 rưỡi sáng thức dậy, đi học, về thì mình đi làm đến đêm. Trộm vía công việc khá ổn và mình phần nào cũng đã thấy được định hướng cho mình ở công ty này. Cứ thế đến khi duyên tới, công việc thứ 2 tìm đến với mình. Mình đã được nhận vào team mới rồi, mình sẽ bắt đầu công việc vào tuần sau. Thế thì…có gì mà ngã rẽ, có gì là mong manh ở đây nhỉ?
Mình cứ mãi vướng vào suy nghĩ mông lung, rằng lương mình sẽ ra sao, mình sẽ trôi dạt về nơi nào, mình có thành công không,... Công việc hiện tại của mình bên cạnh những định hướng mình tự đặt ra thì cũng có những điều mình không thích và không chắc nó có là trở ngại lớn nhất không. Nhưng chung quy lại là mình thấy may mắn, may mắn vì mình nhận thức được nơi mình đang đứng, vấn đề mình gặp phải và ít nhiều gì mình cũng đã có hướng và chập chững những bước đầu tiên trên con đường đó.
Mình sẽ dùng nền tảng này như là những bước đi tiếp theo ghi lại những sự thay đổi của mình trên con đường sắp tới. Mình sẽ dừng lại nơi đây, tự ghi nhận sự nỗ lực, và sẽ cố gắng của bản thân. Với bài viết này mình sẽ ích kỷ một chút, than thở một chút.
Những dòng cuối cùng này cũng tại căn phòng nho nhỏ tại công ty mình thực tập, nhưng là vào ngày 31/12, ngày cuối năm. Mình, chúng ta sẽ vẫn bước tiếp, không nhanh cũng được, vẫn sẽ bước tiếp trên con đường phía trước. Hãy để lại những bộn phiền năm cũ sau lưng, xác lập mục tiêu, những thành tựu mà bản thân phải đạt được. 
2025 năm mình 23 tuổi, hãy cố gắng nhé.