Góc chia sẻ của một người phụ huynh
Tôi đã từng là một người mẹ rất khắt khe. Trong tâm trí tôi lúc đó, game là kẻ thù của học tập, là thứ lãng phí thời gian và làm hư hỏng con cái. Tôi đã áp đặt những suy nghĩ đó với con gái mình, tin rằng sự cứng rắn đó sẽ giúp con chú tâm vào sách vở.
Nhưng tôi đã nhầm. sự khắt khe của tôi không ngăn được con chơi game, nó chỉ khiến con phải chơi trong lén lút. Thay vì sự kết nối, giữa hai mẹ con dần xuất hiện một bức tường ngăn cách. Con sợ hãi, giấu giếm, còn tôi thì luôn trong trạng thái giám sát đầy căng thẳng.
Sau một thời gian quan sát và tìm hiểu kỹ hơn, tôi nhận ra rằng Vấn đề không nằm ở bản thân trò chơi, mà nằm ở cách chúng ta cùng con quản lý nó.
Thay vì cấm con gái chơi game và bắt ép con học, tôi bắt đầu ngồi xuống và hỏi con về trò chơi ấy. Tôi nhận ra con gái mình rất thông minh khi xử lý các tình huống khó trong thế giới ảo. Thay vì đưa ra những mệnh lệnh mơ hồ, tôi và con đã cùng nhau thống nhất một bảng quy định rõ ràng về thời gian thưởng. Con sẽ tự tính được mình sẽ có bao nhiêu phút chơi game dựa trên nỗ lực của chính mình:
Bảng quy đổi thời gian chơi game của con:
+10 phút: Khi con làm xong hết bài trên lớp.
+5 phút: Khi con soạn xong bài.
+15 phút: Khi con học thuộc, xem lại các môn cần thiết.
+15 phút: Khi con làm bài tập Tiếng Anh, Toán (thời gian cơ bản, có thể tăng/giảm tùy lượng bài).
+5 phút: Khi con làm xong những nhiệm vụ được giao trên lớp.
Quy định này áp dụng vào khung giờ buổi tối, sau khi con đã hoàn thành xong bài vở. Đặc biệt, con gái phải báo lại những việc cần làm để quy đổi trước khi bắt đầu, điều này giúp tôi nắm bắt được tiến độ học tập của con một cách tự nhiên nhất. Kết quả thật bất ngờ. Cách làm này không chỉ giúp con tự giác hoàn thành việc học một cách hào hứng để "tích lũy" thời gian chơi, mà còn dạy con biết cách quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình, không những thế tình cảm mẹ con trở nên khăng khít hơn khi có thể cùng nhau trò chuyện về những sở thích của con. Gửi những người mẹ, những bậc phụ huynh, chúng ta yêu con và muốn tốt cho con, đó là điều chắc chắn. Nhưng thay vì đẩy con ra xa bằng những rào cản, hãy thử nắm tay con bước vào thế giới của chúng. Game sẽ là một công cụ giáo dục tuyệt vời, nếu chúng ta biết cách biến nó thành phần thưởng cho sự nỗ lực, thay vì một nỗi sợ hãi bị cấm đoán.