Dục tốc bất đạt- Đừng đốt cháy giai đoạn.
Dục tốc bất đạt- Đừng đốt cháy giai đoạn
"Dục tốc bất đạt"- nôi nóng, hấp tất thì không đạt được kết quả như ý, câu thành ngữ này dạo gần đây đã trở thành "bùa chú" cho quá trình phát triển bản thân của mình. Mình thường nói với mọi người rằng mình không thích chờ đợi, mình muốn mọi thứ phải diễn ra thật nhanh chóng theo ý của mình, mình luôn tìm lối tắt trong tất cả mọi việc để "đốt cháy giai đoạn", chính sự cách đi luôn chú trọng vào các lối tắt thay vì đường chính khiến mình thất bại trong hầu hết mọi việc.
Giống như việc trồng cây, mình chỉ chăm chăm vào việc làm sao để cây lớn nhanh nhất, rồi từ đó chỉ để ý chăm sóc cho cái ngọn mà không biết gốc rễ mới là nơi cây lấy dinh dưỡng. Cái cây của mình càng ngày càng héo tàn, cuối cùng là chết khô dù trên ngọn được tưới rất nhiều nước.
Và các vấn đề trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn xây dựng một mối quan hệ chất lượng nhưng chúng ta lại quá nhanh lao vào mối qua hệ đó mà không cần tìm hiểu hay xem xét khiến cho những mối tình đó "sớm nở chóng tàn". Hay trong công việc vì chỉ muốn đạt được kết quả nhanh chóng, bạn bỏ qua quy trình bắt buộc, mà không nhận thấy có chữ "bắt buộc" được lưu ý ở đó.
Mọi thứ đều có quỹ thời gian của nó, " chuối chín ép thì không ngon", kết quả qua trọng nhưng hành trình để tạo nên con người vững chắc lại càng quan trọng hơn. Mỗi bước bạn bước hãy là những bước đi vững chắc nhất.
Giống như việc trồng cây, mình chỉ chăm chăm vào việc làm sao để cây lớn nhanh nhất, rồi từ đó chỉ để ý chăm sóc cho cái ngọn mà không biết gốc rễ mới là nơi cây lấy dinh dưỡng. Cái cây của mình càng ngày càng héo tàn, cuối cùng là chết khô dù trên ngọn được tưới rất nhiều nước.
Và các vấn đề trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn xây dựng một mối quan hệ chất lượng nhưng chúng ta lại quá nhanh lao vào mối qua hệ đó mà không cần tìm hiểu hay xem xét khiến cho những mối tình đó "sớm nở chóng tàn". Hay trong công việc vì chỉ muốn đạt được kết quả nhanh chóng, bạn bỏ qua quy trình bắt buộc, mà không nhận thấy có chữ "bắt buộc" được lưu ý ở đó.
Mọi thứ đều có quỹ thời gian của nó, " chuối chín ép thì không ngon", kết quả qua trọng nhưng hành trình để tạo nên con người vững chắc lại càng quan trọng hơn. Mỗi bước bạn bước hãy là những bước đi vững chắc nhất.

đ

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

