đôi ba dòng linh tinh viết cho ai đó .....

của một người bạn

Quá khứ

Nó sinh ra và trưởng thành trong một ra đình bình thường ở Hà Nội, có một tuổi thơ được hòa trộn giữa văn hóa xưa cũ và hiện đại - ném lon và internet. Từng rất ngấy thơ, vô lo vô nghĩ, thậm chí rất "trẻ trâu".
Tính nó có thể coi là trọng bản thân mình, thích phô trương, ngông nghênh, miệng thì liến thoắng, nghĩ gì nói nấy, thích làm nấy. Tuy vậy, mọi thứ nó nói hay làm là sự chân thành, miệng luôn treo một nụ cười kể cả lúc một mình.
Chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Công Vinh thì nó muốn trở thành một cầu thủ bóng đá, xem "ai là chiến sĩ" thì nó muốn trở thành một anh lính phòng không, rồi giám đốc, bác sĩ, luật sư, bla bla .... . Nói chung là vô định.
Cứ chơi xong hôm nay đi, mai ăn gì á ? ..... hmm chưa biết
Rồi.
Nhiều biến cố xảy đến !

Hiện tại

Nó vẫn là nó, nhưng đã có nhận thức.
Nó biết thân biết phận, lạc quan , bớt phô trương, luôn suy tính, biết nghe quan trọng hơn nói, nghĩ gì rồi lựa lời nói nấy, thích gì làm nấy nhưng suy nghĩ hệ quả, nếu việc đấy đem lại lợi ích cho nó, không thích vẫn làm. Mọi thứ nó làm vẫn là chân thành nhưng tùy lúc, ở cùng bạn bè và người thân thâm chí là người lạ, người nó không thích, nó luôn cười, khi một mình thì bận làm việc khác rồi :D. 
Luôn đặt lý trí lên trước tình cảm.
Nó thích chơi game, đam mê là đằng khác. Nó đến với game vì nhưng điều nó có thể làm, nhưng nó lưu lại vì những điều nó đã và sẽ trở thành. Nó đã chọn còn đường này, nhưng dẫn đến đâu thì nó vẫn đang khám phá.
Nó thích nghe nhạc, nó nghe mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào nó có thể, sáng dậy - trên đường đi học - trong lớp - lúc ăn - lúc tắm, trước khi ngủ - ... . Nó nghe nhiều thể loại nhạc đặc biệt là jazzhop, chillhop, rap, vaporwave, lofi, chút ít nhạc vàng nhưng nó ghét pop và chút ít rap hiện đại.
Nhiều sở thích lặt vặt khác như là uống cà phê (không uống được nước có ga) , ngồi một mình đọc sách, viết linh tinh, xem phim, yoga, lượn lờ phố phường,  bla bla ... . 
Nó kiếm tìm các quan điểm, các cái nhìn của các đối tượng khác nhau đối với mọi vấn đề, tâm lý học. Ngoài mặt cười nhưng đầu toan tính, nó muốn được mọi người biết đến, nó muốn được làm những điều lớn lao, môi trường khiến nó hay có những suy nghĩ mà chính bản thân nó biết rằng là không bình thường. Nó hòa đồng, biết lắng nghe, dễ tâm sự nên nhiều người tìm đến nó để tâm sự, hơn cả, nó trân trọng những điều đó. Nó là một người cầu toàn, chủ nghĩa hoàn hảo, thường hay suy diễn kèm theo đó là bệnh trì hoãn mãn tính. Chốt lại là nó không phải hoàn toàn tốt đẹp, nó biết điều đó, từng ngày hoàn thiện mình, tránh xa mọi rắc rối.
Tầm tuổi này, đồng trang lứa của nó dần có đôi có cặp hết rồi, nó chưa có người yêu ? Cũng không hẳn, nó cũng có cảm tình một người, nhưng lý trí lại đứng trên tình cảm, nên nó chỉ giữ chừng mực vì nó biết rằng lo cho thân mình chưa xong thì sao lo cho người khác. À phải rồi, suýt thì quên mất, có người bày tỏ với nó nhưng nó lại né tránh vì bản thân nó biết rằng nó không có "vốn" để yêu.
Không phải kẻ tiểu nhân, chắc chắn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam !
Biết sao giờ,
Tiếp tục cố gắng thôi.

Tương lai

vẫn là của người bạn đấy
Mong rằng nó vẫn còn là nó, có thể tận dụng tốt nhận thức của mình.
Chắc là con đường nó từng chọn có thể dẫn đến đâu đó, nó chắc hẳn đã đi xa hơn các bạn đồng hành của mình.
Sở thích của nó chắc vẫn thế, có cái thêm có cái mất, nhưng nhiệt huyết vẫn còn. Chắc nó đã cố gắng hết sức đến hoàn thiện bản thân mình, mong là mọi người cảm thông, bên nó hẳn có người cho nó chút yên bình.
Phải rồi, nó hẳn không thể nào quên được mong ước ngày xưa đó là lên Đà Lạt thăm người anh cả mà nó chưa từng gặp mặt bằng chiếc xe máy của mình. Và cả viếng mộ Nujabes nữa, quên làm sao được nhỉ ?!
Nó đã và đang làm nhưng điều lớn lao chăng ? Ai mà biết được, tiếp tục cố gắng thôi vậy, tôi ơi !
Nó đã đại diện cho ai hay cái gì trên con đường nó đi ? 
T.A.O 17
Hà Nội, Ngày 23 Tháng 7 Năm 2018