The garden of earthly delights.
The garden of earthly delights.
Đối tượng là một bé gái 13 tuổi có quan tâm nhất định về hội họa phục hưng, theo cách mà các đứa cùng tuổi giải trí bằng hình ảnh trên smartphone. Với hình thức giải trí đấy đứa trẻ rất có cách hỏi không cùng các đứa trẻ khác dù có kiểu tính cách tương đồng. Bức tranh này là tam liên họa sơn dầu vẽ trên gỗ sồi bởi hieronymus bosch(họa sĩ người hà lan) tất nhiên buổi thưởng ngoạn nghệ thuật không diễn ra tại marid nơi trưng bày bức họa. Nhưng khi được chiếu lên màn thuyết trình phải cao ít nhất 2m để mô phỏng kích thước của bức tranh gốc, cô bé cũng không thấy mặt sau và thông tin gì về bosch ,cả bối cảnh từ kinh thánh bức họa chọn.
Câu hỏi 1: em cảm thấy thế nào về nội dung bức tranh?
Cô bé: phần bên phải có vẻ yên bình chỉ có một ông nhìn như từng chết trên cây thánh giá, còn hai người bên cạnh giống đứa con .yên bình tới mức mà nếu em được ở đó sẽ không bao giờ muốn về. Khác hẳn với phần chính giữa quá sức náo nhiệt, họ cũng chẳng có thời trang ấn tượng giống mấy bức của van eyck, ít ra lại hòa đồng hơn .khi cả người da trắng và da màu đều chơi cùng nhau, không phân biệt động vật hay con người. Rất khác ở trường (nơi cũng náo nhiệt) họ tự bỏ mình vào cái bọc kín ,cho hoa vào...hậu môn? Một số hoạt động nguy hiểm mà các đứa trẻ thông thường không được thực hiện. Những von vật còn đẹp hơn trong các câu truyện của rolling. Lạ là không có hoạt động ăn thịt giống phần bên trái, cháu nghĩ phần bên này rộng hơn khi các con vật không đùa giỡn nữa chúng bỏ trò trồng ngược đầu. Một số bị đâm vật sắc nhọn vào mông , họ còn thấy tự ti về ngoại hình khi thì bị đâm chết treo trên dây đàn. An ủi cho cảnh tưởng nóng đấy còn có âm nhạc .mặc dù ở giữa con chim còn mớp cho người ăn ,ở đây nó ăn luôn họ .đám người đó quậy phá hơn học sinh thông thường ,nếu là em sẽ không làm vậy. Có lẽ nếu sống trong cái thế giới đấy ,thì em sẽ muốn làm con cú mèo hoặc người đàn ông có mặc đồ hơn là cái nơi xanh tươi nhưng không ai ngăn họ. Chẳng đẹp tí nào , vũng nước đen và cái mặt to lớn ở bên trái ấy nó cứ đang muốn nói về điều đã làm... mấy con người đó đã làm gì?
Tôi: cô không chắc ,em thử suy diễn đi.
Cô bé : họ chỉ đang làm điều bình thường hay làm , chỉ khác là mấy con vật kỳ ảo đấy chắc đã tuyệt chủng .chưa bao giờ em nghe ai nói mấy con đấy có trong thuyết tiến hóa .nhưng nó rất thật, cháu thích con cú mèo, nhười đàn ông mặc đồ có thời trang, cả bàn tay đưa hai ngón cứ được lặp lại và thêm cái mông duy nhất có nốt nhạc thay cho dị vật. Ai vẽ bức này vậy ,cô có thể tiết lộ được không?
Tôi : chúng ta có thể tìm ra người vẽ bức tranh nếu tiếp tục liên tưởng. Câu hỏi 2: em có nghĩ nó tốt đẹp?
Cô bé: hiển nhiên nó cứ như đang vẽ lại đời sống thường ngày của cô và nhiều người khác ,rồi sau này tới lượt em. Em chắc thế vì cảm giác quen lắm. Đẹp như mọi khi ta hay thấy ngoài đời ,cô có đồng ý không?
Tôi: ...hm chúng ta sẽ thứ xem lại những phần em thích ,cô sẽ cho em nghe qua bản nhạc trên mông đấy.
Sau đó không nói gì quá nhiều ngoài các tiếng kinh ngạc rồi du dương. Để kết thúc buổi thưởng ngoạn ấy sau 3 tiếng tôi đã phải phóng toàn cảnh bức tranh đầy đủ, cô bé khó chịu khi thấy toàn tranh .
Cô bé : em chán rồi , thứ này do người trung cổ vẽ nó quá tệ.