Chào mọi người, mình là Sơn, sinh năm 1988 và đã lập gia đình được 2 năm nay.
Đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Do mong muốn của bố mẹ mà khi vợ chồng mình cưới xong đã chuyển về với 2 cụ, mặc dù chúng mình không muốn ở chung như vậy chút nào. Nay vợ chồng mình bận bịu công việc, các cụ muốn có cháu bế mà vì điều kiện không cho phép nên đâm ra giữa hai thế hệ bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Giờ bố mẹ mình cũng già yếu, mình không có điều kiện chăm sóc, cũng không tin vào người giúp việc (do trước giờ quá nhiều bài báo phản ánh mặt xấu của người giúp việc rồi), lại nhiều viện dưỡng lão cao cấp được mở. Liệu có nên gửi bố mẹ vào đó rồi thỉnh thoảng vào thăm không?

Mình biết đưa câu hỏi này lên sẽ có nhiều người bảo mình là bất hiếu, không ra gì. Mình cũng chịu thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các bạn ạ.