Dư vị nhạt nhòa của tình bạn qua năm tháng!
Có phải, bạn cũng có những người bạn “đã từng” rất thân?
“Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp 2. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.
Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời ấu thơ. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần… Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẽ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau… Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.”
(Trích: Nếu biết trăm năm là hữu hạn.)

Photo: Internet
Ai cũng có những người bạn “đã từng” rất thân!
Thời thơ ấu chúng ta ai cũng có rất nhiều bạn. Thời ấy, chúng ta sẽ thấy mình rất dễ dàng kết bạn, dễ dàng bắt chuyện cùng mọi người kể cả cùng hoặc khác lớp. Số bạn gọi là “thân thiết” cũng nhiều hơn bây giờ rất nhiều lần.
Chúng ta cùng học, cùng chơi và tâm sự sau những ngày ôn thi vất vả. Chuyện gì chúng ta cũng kể nhau nghe, ăn uống hay đi đâu đều nghĩ đến nhau đầu tiên. Mọi thứ dường như là điều hiển nhiên và có vẻ như mãi mãi sẽ như vậy.
Tình bạn sẽ thưa dần theo năm tháng
Qua nhiều năm tháng, những bộn bề cuộc sống làm cho các cuộc gặp gỡ thưa dần, khi ấy câu chuyện cũng sẽ khác đi, không còn là câu chuyện thường ngày chúng ta hay gặp. Và lúc đó cuộc trò chuyện với những người bạn cũ cũng vơi bớt dần đi. Đồng thời, những người bạn mới cũng sẽ xuất hiện vào những giai đoạn mới trong cuộc đời chúng ta. Bạn cũ gặp lại nhau, đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm cơ bản về cuộc sống, chỗ ở, công việc. Thế đấy, ai rồi cũng sẽ có những tình bạn như vậy, vì bạn và ta đều thay đổi theo thời gian. Hẵn là ai cũng sẽ có chút buồn, chút cảm giác hụt hẫng khi thấy người bạn của mình “từng thân” giờ đây đã khác, họ và cả ta giờ đây đều đồng hành cùng với những người bạn mới, thế nhưng:
Hãy cảm thông cho những xa cách tình bạn bởi vì chúng ta luôn hiểu, chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau 1 giai đoạn nhỏ trong cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, bộn bề cuộc sống của riêng mình. Những người bạn mới sẽ liên tục xuất hiện, phù hợp với những giai đoạn cuộc sống của chúng ta đang có ở hiện tại và tương lai. Và sẽ có vài tình bạn được bỏ lại ít nhiều theo năm tháng như một quy luật tự nhiên vốn có.
Không ai có thể bảo toàn hết tất cả những mối quan hệ của mình từ nhỏ cho đến lớn. Do vậy, những vui buồn, những kỉ niệm hãy giữ lại vẹn toàn một góc trong tim mỗi chúng ta khi nhớ về. Rằng ngày xưa, tôi và bạn đã từng thân thiết với nhau rất nhiều!

Photo: Internet
Có những tình bạn vượt thời gian, dù một năm rất ít khi liên lạc.
Trong số người bạn cũ ngày xưa ấy, có những người bạn mà sau này chúng ta cũng chỉ gặp một vài lần , nhắn vài tin trong năm hoặc thậm chí là vài năm. Thế mà, sau bao nhiêu thời gian xa cách, hễ gặp nhau là có muôn điều để kể, để nói. Chẳng chút ngại ngùng mất tự nhiên nào xen vào cuộc trò chuyện.
Cuộc trò chuyện có thể sẽ khác đi, nhưng cảm giác thân quen vẫn còn đó. Không có nhiều tình bạn còn sót lại như vậy sau mỗi giai đoạn thăng trầm cuộc sống.
Luôn đón nhận những mối quan hệ mới, và hãy thật trân trọng những mối quan hệ cũ qua đi như một quy luật vốn có trong cuộc sống.
Hãy tích cực và vui vẻ đón nhận những mối quan hệ mới phù hợp với con người mà chúng ta xây dựng cho bản thân, tìm những người bạn mới, những mối quan hệ mới để cùng nhau phát triển lên những tầm cao, tích lũy vốn sống tốt trong hiện tại và tương lai.
Nếu được, bạn hãy cố gắng duy trì càng nhiều những mối qua hệ cũ, xây dựng cho nó bức thành lũy chân thành của tình bạn càng nhiều càng tốt. Vì nếu bạn không giữ được mối quan hệ cũ, thì điều đó cũng sẽ lặp lại ở những mối quan hệ mới.
Và đồng thời, cũng hài lòng và để dòng cảm xúc nhẹ nhàng qua đi khi những mối quan hệ cũ không còn phù hợp vơi dần như một quy luật vốn có trong cuộc sống mà ai cũng trải qua trong đời.

Photo: Internet
Cảm ơn những người bạn cũ, bạn hiện tại và bạn mới sẽ xuất hiện ở tương lai. Cảm ơn vì bạn sẽ là một phần trong cuộc đời của chúng ta, dù ít dù nhiều chúng ta sẽ nếm trải những dư vị tuyệt vời này cùng nhau. Bởi “ Tình bạn là thứ tình cảm rất đặc biệt không thể nào thiếu trong cuộc sống."
#Nhiên

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

#Nhiên
❤
- Báo cáo

Mei
Bài viết rất hay bạn ạ! Mình cũng có một người bạn thân cũ. Cực kì thân luôn ý, bọn mình chơi với nhau được 10 năm rồi. Cả nhà hai đứa đều biết nhau, mình cũng được coi như con cháu trong nhà bạn ấy và bạn ấy cũng vậy. Bọn mình đã từng chia sẻ với nhau mọi thứ, cả niềm vui, nỗi buồn. Những tưởng sẽ không có gì có thể chia cắt được bọn mình nhưng đến một ngày, mình nhận ra quan điểm sống của bọn mình không còn tương đồng nhiều như trước nữa. Rồi cứ thế bọn mình nói chuyện ít đi và biến mất dần khỏi cuộc sống của nhau. Mình buồn lắm. Dù không còn giữ liên lạc với nhau nữa nhưng mình vẫn thi thoảng nhớ đến bạn ý với những kỉ niệm đẹp hồi 2 đứa còn chơi thân. Trong thâm tâm mình vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn ý và bạn ý sẽ luôn được vui vẻ.
Thật ra chuyện có bạn thân cũ thì không có chuyện ai đúng, ai sai cả. Mình nghĩ là đến lúc không hợp nhau nữa thì nên để thuận theo tự nhiên thôi. Tình cảm không nên ép buộc và nên đến từ hai phía, dù là tình yêu hay tình bạn cũng vậy.
Anw, chúc bạn sẽ gặp được những người phù hợp và có những người bạn tuyệt vời, luôn bên cạnh yêu thương và quan tâm bạn nhé <3
- Báo cáo

#Nhiên
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.
Đúng là vậy, chúng ta ai cũng có những tình bạn đã cũ như thế. Dù không mong muốn nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người.
Mỗi giai đoạn, tình bạn sẽ khác đi. Hãy trân trọng dù nó như thế nào đi nữa. Hihi
🌸🌸
- Báo cáo

Điểm Văn 2.5
Mình nghĩ mỗi người có mỗi quan điểm sống khác nhau, nên muốn chơi được với nhau, làm bạn được với nhau chúng ta nên dung hoà và tôn trọng lẫn nhau. Quan tâm và giúp đỡ nhau lúc khó khăn cũng tạo ra mối liên kết sâu sắc.
- Báo cáo

#Nhiên
Đồng quan điểm với bạn.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận về bài viết.
- Báo cáo

#Nhiên
Mời bạn nghe đoạn trích: Dư vị của tình bạn nhạt nhòa trong quyển sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn"
https://youtu.be/f6_PTVdJCkY- Báo cáo
JennaRachel
Mình tìm đến bài viết này là trong khoảng thời gian mình đang lo lắng và băng khoăn trước tình bạn thật sự của mình. Mình cũng đã từng có một nhóm bạn rất thân từ cấp 1. Chúng mình là những người bạn cùng lớp trong tận 5 năm, và phát triển thành bạn thân trong năm lớp 4. Có lẽ khoảng thời gian đó vô cùng tuyệt vời, chúng mình thân với nhau như những người bạn thật sự. Nhưng khi bước vào ngưỡng của cấp 2, mọi thứ dần thay đổi vào lúc ấy. Nhóm chúng mình mỗi đứa mỗi lớp khác nhau, người bạn chơi thân nhất với mình lúc ấy, cũng làm thân được với người bạn khác( người bạn ấy cũng là bạn cấp 1 cùng lớp). Khi đó, nhóm bạn thân của tụi mình đã tăng lên con số 5. Trong những năm lớp 6, tụi mình vẫn duy trì được tình bạn đẹp, vẫn chơi chung với nhau mặc khoảng cách khác lớp, nhưng đâu đó mình cũng nhận ra rằng Tình bạn giữa mình và người bạn thân nhất đã không còn nữa, nó dần phai nhạt theo thời gian và khoảng cách khác lớp, nên người bạn thân nhất đó đã có người bạn thân khác cùng lớp. Hai đứa mình không còn trò. chuyện thân thiết như xưa nữa, lâu lâu chỉ là những lời thăm hỏi, trò chuyện bình thường, xa cách. Nhóm bọn mình cũng vẫn chơi với nhau cho đến tận đầu năm lớp 9. Tình bạn đó đã chấm dứt hoàn toàn trong sự khó xử, tội lỗi của chính bản thân mình. Mình đã hành xử một điều vô cùng ngu ngốc, tội lỗi của chính bản thân mình. Mình đã hành xử một điều vô cùng ngu ngốc, đến tận bây giờ mình vẫn day dứt về hành động đó. Trong đầu năm học lớp 9, có lúc mình cảm thấy vô cùng ghen tị trước sự thân thiết của hai người bạn trong nhóm. Mình cảm thấy rõ ràng mình là người thân với người bạn đó nhất, và người bạn mới kia cũng chính là người bạn cùng bàn vô cùng thân năm lớp 1, mình cảm thấy 2 tình bạn đó càng phai nhạt rõ hơn qua từng năm tháng. Tình bạn của mình cũng không còn sâu sắc, những tin nhắn cũng dần thưa thớt, chỉ là những cuộc trò chuyện về bài học và kiểm tra. Mình lúc đó cũng biết rằng, nhóm bạn của mình cũng không còn thân như trước, thay vào đó là sự thân thiết của hai người bạn thân cùng với những người bạn mới cùng lớp với họ. Bản thân mình cũng cố gắng hoà nhập với những cuộc vui của những người bạn mới. Thế nhưng một ngày nọ mình cảm thấy ghen tị trước tình bạn của hai người, mình cảm giác như bây giờ mình không còn quan trọng với hai người họ nữa, mình quyết định thử block họ trên Mess, để xem liệu họ có nhận ra hay không. Ban đầu mình khá do dự trước việc làm đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng mình vẫn quyết định làm vậy. Đến 2 ngày sau, ngày thứ hai đầu tuần, tôi mới cảm thấy được sự kì lạ của người bạn tôi đã từng rất thân. Khi gặp tôi, cô ấy có sự tránh né rõ ràng khi tôi đến gần cổ. Đến lúc đó tôi nhận ra rằng thì ra cô ấy đã nhìn thấy tôi đã block cô trên Mess, và nói chuyện với người bạn cũng bị tôi block. Điều tồi tệ nhất không lường trước được đã xảy ra với tôi, ngay lúc đó. Trong hai ngày tiếp theo, họ bơ tôi và bắt đầu coi tôi như những người xa lạ. Tôi rất buồn và vô cùng áy náy. Một ngày nọ họ hỏi tôi sao làm vậy, tôi lúc đó không hiểu sao không thể trả lời được, chỉ biết im lặng. Đến giờ ra về, tôi can đảm để nói ra lời xin lỗi muộn màng, nhưng đến cùng thì điều tồi tệ vẫn là điều tồi tệ. Khi một tờ giấy một khi đã bị xé, thì dù có dán lại vẫn sẽ cảm thấy vết rách còn ở đó. Hôm sau, sau lời xin lỗi không thể giải thích của tôi cũng chỉ là cái cớ để họ càng thêm ghét tôi thôi. Người bạn đã từng rất thân của tôi đã nói một câu khiến tôi không bao giờ có thể hàn gắn lại được: ‘’ Bây giờ nếu bà ở đâu, thì ở đó sẽ không có tụi tui”. Một câu chí mạng đâm thẳng vào trái tim tôi, mà đến bây giờ vẫn không thể quên được. Câu chuyện này đã xảy ra từ hai năm trước, đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi vẫn luôn nghĩ mãi về chuyện đó, dù biết rằng bây giờ sẽ không còn cơ hội để nói lời xin lỗi chân thành đến hai người bạn đó, cũng như mong có thể nối lại tình bạn dù chỉ một chút. Tôi mong có thể nhận lờ khuyên từ mọi người qua câu chuyện của tôi. Liệu tôi có nên làm lành, xin lỗi chân thành để xoá bỏ mọi thứ để có thể hàn gắn tình bạn đó được không?
- Báo cáo