Đặt chân đến vùng đất mới, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp và trải nghiệm những điều thú vị hẳn là ước mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải bất kì ai cũng có can đảm xách balo lên và đi. Vậy làm thế nào để hiện thực giấc mơ du lịch? Những lưu ý khi bắt đầu khám phá một vùng đất mới? Cách tách biệt giữa công việc chụp ảnh và trải nghiệm bằng mắt?... Tất cả sẽ được giải đáp trong số podcast thứ 5 của A Bittersweet Life với vị khách mời đặc biệt - nhiếp ảnh gia Tuấn Đào.
Tuấn Đào được biết đến là một nhiếp ảnh gia Hà Nội, anh là người đã thực hiện bộ ảnh "Hà Nội như tôi thấy" đầy sáng tạo khi checkin cùng các địa điểm nổi tiếng tại Thủ đô. Hiện tại, anh đang là Giám đốc của Tuan Dao Production và TuanDao's Journey. Anh cũng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ "xách balo lên và đi" khi chia sẻ những hành trình trải nghiệm tuyệt vời ở nhiều nơi trên thế giới như: Ladakh, Myanmar, Nhật Bản, Ý, Malaysia....
Đến với podcast lần này, bên cạnh việc chia sẻ về du lịch, trải nghiệm, nhiếp ảnh, Tuấn Đào còn đem tới nhiều góc nhìn khác về cuộc sống, công việc và con người. Hãy cùng host Bep khám phá ngay trong số thứ 5 của A Bittersweet Life nhé!
Dưới đây chỉ là 3 câu hỏi mà chúng mình cho là thú vị nhất thui, các bạn có thể lắng nghe buổi nói chuyện đầy đủ tại đây.
Host Bep: Bài học từ nhiếp ảnh mà Tuấn Đào áp dụng vào cuộc sống?
Tuấn Đào: Em nghĩ cuộc sống và công việc luôn song hành với nhau. Mọi bài học từ cuộc sống và công việc đều có thể bổ trợ cho nhau được. Một trong những bài học em có được khi bắt đầu nghiệp chụp ảnh có lẽ chính là sự kiên trì. Đối với em, để có thể làm nhiếp ảnh tốt, nó đòi hỏi sự cần cù. Em thấy nhiều bạn trẻ bây giờ cứ nghĩ, tôi được cái gì khi làm cái này, nhưng em nghĩ, khi mình còn trẻ, mình nên phấn đấu và quyết tâm, đừng quan trọng kết quả mình sẽ được cái gì mà quan trọng nhất là kinh nghiệm. Trong hơn hai năm mới bắt đầu làm nghề, em đã trau dồi được nhiều kinh nghiệm. Điều này cũng giúp em đúc rút ra một bài học cuộc sống rằng, hãy cứ kiên trì, rồi thành công sẽ đến.
Host Bep: Theo Tuấn Đào, nhiếp ảnh gia có phải là một nghề tự do?
Tuấn Đào: Theo em, cái này tùy thuộc vào mỗi người. Nhiếp ảnh có nhiều thể loại khác nhau, quan trọng là bạn chọn thể loại nào. Ví dụ bạn chọn chụp chân dung, bạn sẽ không đi nhiều như những người chọn chụp ảnh du lịch, phong cảnh. Ở trong tường hợp của em, em chọn chụp commercial (thương mại) cho bất động sản, resort nên em cũng phải di chuyển khá nhiều. Tuy nhiên, do lịch trình bay và áp lực công việc cũng khiến em bị stress, vì vậy, sau một vài jobs căng thẳng, em thường tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch và chụp lại phong cảnh ở nơi đó. Mọi người thường nghĩ em đi nhiều là vi công việc, nhưng thực chất có những chuyến đi em dành riêng cho mình. Đôi khi, mình cũng nên tự thưởng cho bản thân sau những ngày lao động hăng say. 
Host Bep: Nghề nhiếp ảnh có cần tác phong chuyên nghiệp?
Tuấn Đào: Em nghĩ, bất kỳ nghề nào cũng cần tác phong chuyên nghiệp. Đặc biệt, khi em đi chụp cho những tập đoàn, doanh nghiệp lớn lại càng đòi hỏi tác phong chuyên nghiệp. Em luôn yêu cầu anh em làm cùng mình cần phải có điều đó. Mọi người nghĩ nhiếp ảnh gia thường ăn mặc thoải mái đơn giản để có thể tác nghiệp dễ dàng, tuy nhiên, khi làm việc trong các doanh nghiệp và công ty lớn thì ta không thể thế được. Ở trong một hội nghị quan trọng, một sự kiện tầm quốc gia, khi tất cả mọi người đều ăn mặc chỉn chu lịch sự thì những người làm nhiếp ảnh cũng cần phải ăn mặc như thế, Đó là lí do khi làm các sự kiện lớn, em luôn yêu cầu anh em trong đội mình phải mặc đồ đen một cách lịch sự.
Lắng nghe đầy đủ cuộc trò chuyện của host Bep và khách mời Tuấn Đào tại đây:
Để cập nhật nhanh chóng các số podcast mới nhất của Talk Sâu, bạn có thể theo dõi tại: