Hôm nay mình đọc được một bài viết khá hay trên Spiderum đã đăng từ khá lâu về việc dù không đi du học vẫn có thể là một công dân toàn cầu và dù nếu không đi du học đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều cách để bạn luyện tập ngôn ngữ và thậm chí là do có vốn hiểu biết về văn hoá bản địa nên việc xin việc ở các công ty nước ngoài cũng không khó hơn những người đi du học về, ngay cả khi làm việc bạn cũng không cần phải tự ti.
Thực sự là mình hoàn toàn đồng ý với chủ bài viết. Không phải ai đi du học, làm việc hay sống ở nước ngoài là tự khắc sẽ trở thành người có hiểu biết rộng hay tư duy mở. Có rất nhiều trường hợp người Việt chỉ ở trong nước cũng cực kỳ xuất sắc và có những người Việt ở nước ngoài làm những hành động nông cạn để lại những hệ quả không thể đo đếm.
Thực sự là, du học tốt thì ai cũng biết. Nhưng bạn có thực sự “biết” hay hiểu về những lợi ích của việc du học hay chỉ đơn thuần nghe thế gian bảo sao là thấy vậy? Liệu du học có dành cho tất cả mọi người? Và ai nên đi du học ai không?
Bài viết này mình sẽ dành để viết về góc nhìn cá nhân của mình. Những luận điểm chính được viết theo hình thức bán phản biện cho bài viết “KHÔNG DU HỌC, LÀM SAO CÓ TRẢI NGHIỆM "QUỐC TẾ" của The Merc.
Trước hết, du học không phải là cánh cửa đi đến thành công mà nó chỉ là một cánh cửa khác lớn hơn, rộng hơn cánh cửa luỹ thành làng mà thôi. Nói cách khác, du học là cơ hội, là tăng thêm những lựa chọn mà “có thể” bạn sẽ cần đến trong tương lai để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. 
NGÔN NGỮ
Đi du học không có nghĩa là tự khắc giỏi ngoại ngữ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy nhiều người đi du học nhiều năm trở về nhưng ngoại ngữ vẫn chẳng hơn những bạn học chăm chỉ trong nước là mấy. Có chăng chỉ là do sử dụng ngoại ngữ đó để sống nên hiểu văn hoá, nghe nhìn thường xuyên nên ngôn ngữ thường ngày tự nhiên và mềm mại hơn các bạn chỉ học trong nước. Thế đi du học làm gì?
Sự thật là dù đi du học hay không thì chúng ta vẫn cần bỏ ra sự cần cù như nhau, được “tắm” trong môi trường ngôn ngữ không có nghĩa lý gì nếu bạn không chăm chỉ và kiên trì học hỏi. Đương nhiên nếu đặt hai người cùng chịu khó như nhau nhưng một người lên lớp mới có cơ hội nói và một người ra khỏi cửa phòng là đã giao tiếp bằng ngoại ngữ đó thì chẳng phải đặt lên bàn cân chúng ta cũng có thể thấy bên nào giỏi nhanh hơn, giỏi hoàn thiện hơn. 
Rõ ràng, câu chuyện chính ở đây vẫn là bản thân và quyết tâm của mỗi người. Du học sẽ giúp bản giỏi hơn rất nhiều, ở một mức độ cao khủng khiếp, thậm chí tương đương với người bản xứ “giỏi”, có nhiều cái những bạn chỉ học trong nước sẽ không tài nào hiểu và theo nổi bằng bất cứ giá nào, nhưng điều này sẽ chỉ đúng nếu bạn cố gắng. Passively listening- nghe thụ động - không mang lại hiệu quả gì hết và hoàn toàn vô nghĩa ở những level cao. Bạn phải học, phải tìm tòi, phải hiểu và phải biết cách sử dụng đúng thì bạn mới giỏi được.
Nếu bạn chắc chắn về bản thân và có đòi hỏi về sự thành thạo lưu loát ngoại ngữ ở cấp độ cao cấp thì bạn CẦN ĐI DU HỌC. Không phải bàn cãi.
MÔI TRƯỜNG VẬT LÝ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TẤT CẢ NHƯNG NÓ SẼ MANG LẠI NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT CHÍ MẠNG
Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, toàn cầu hóa, trí tuệ nhân tạo là không thể xem thường. Những điều chỉ có trong truyện viễn tưởng của ông bà ta chính là hiện tại của ta, và những điều mà ta đang cho là viễn tưởng liệu sẽ hiện thực hoá sớm nhanh hơn đến mức nào nữa là điều mà cả thế gian đều thấy.
Văn phòng vật lý ở nước ngoài không khiến bạn cao cấp hơn văn phòng vật lý trong nước. Máy móc công nghệ trong nước sẽ chậm hơn một chút so với các quốc gia phát triển tuy nhiên cũng chỉ một thời gian ngắn sau là có thể đuổi kịp và thậm chí vượt qua. Tuy nhiên văn phòng vật lý ở đây không chỉ bao gồm máy móc công nghệ mà phần quan trọng hơn chính là nhân sự xung quanh. Tưởng tượng nếu bạn rất giỏi, có nhiều cơ hội thăng tiến và nhận được đãi ngộ tốt và cống hiến được cho gia đình, tổ quốc ở trong nước thì liệu có mấy người sẽ tự dưng đánh đổi để sang nước khác làm việc? Mình thì chắc chắn không. Có ba yếu tố là tài năng, cơ hội (hay quan hệ) và sự gắn kết tinh thần sẽ quyết định việc bạn làm việc ở đâu. Những người có hai cái trở lên sẽ ở lại làm việc trong nước. Những người có chỉ một cái mạnh nhất còn có thể một hoặc hai cái còn lại yếu hoặc không tồn tại sẽ chọn làm việc ở nước ngoài. Điều này áp dụng với mọi cá nhân đến từ mọi quốc gia. Nghĩa là ngay cả những người nước ngoài tại Việt Nam cũng vậy, họ cũng thuộc dạng “khuyết thiếu” ở một mặt nào đó nên họ sẽ không thể là một người đồng nghiệp hay sếp tốt hơn những người bản địa (bao gồm du học về hay ko) làm trong nước. 
Cá nhân mình làm việc với VÔ SỐ người Hàn Quốc tại Việt Nam, có cả người giỏi, nhưng đúng là khi làm việc với sếp giỏi người Hàn tại Hàn là một chân trời mới. Khác biệt thấy rõ và mình học hỏi được với tốc độ nhanh và mạnh cấp số nhân so với hồi ở trong nước.
Đương nhiên chúng ta không nói đến chính trị hay việc ở đâu cũng có người nọ kia mà mình đang so sánh cùng là những người chúng ta may mắn lựa chọn đúng và làm việc cùng. 
HÒA NHẬP CHỨ KHÔNG HÒA TAN
Mình có nhiều người quen đang sống và làm việc ở nước ngoài, không thành công và cũng chẳng giỏi giang quá nhưng lại rất tự tin và luôn coi thường lời những người sống trong nước giỏi và thành đạt hạnh phúc. Nghịch lý. 
Đi du học không biến bạn thành sinh vật cao cấp cũng chẳng cho bạn cái quyền thượng đẳng.
Nếu bạn may mắn được đi du học hãy hoà nhập nhưng hãy luôn tự hào về gốc gác của mình và hãy luôn truyền cảm hứng bằng những đức tính dân tộc đáng tự hào để khi về nước ngẩng cao đầu là một người con của Tổ quốc. Nếu bạn không đi du học thì bạn chính là một người còn chân chính, mang theo văn hoá gốc gác của dân tộc mình truyền lại cho các thế hệ sau. Tư duy mở hay không mở không phải do bạn quyết định. Tân tiến hay không chưa bao giờ nằm ở việc đi nước ngoài hay không.
Nhưng đương nhiên, trong công ty đa quốc gia trong nước, đương nhiên những người đi du học về, chăm chỉ học tập rèn luyện hoà nhập không hoà tan, sẽ là những nhân tố xuất sắc hơn về mọi mặt, vừa tường văn hoá trong nước vừa tận văn hoá thế giới, vừa giỏi làm việc mà lại biết cách phối hợp và triển khai một cách hiệu quả hơn rất nhiều so với một người giỏi tương đương nhưng chưa đi học hay làm việc ở nước ngoài bao giờ. 
Đấy là phải giỏi.
Thì rõ ràng đi du học sẽ cho bạn tấm vé kim cương vào vòng chung kết. 
VẬY THÌ AI NÊN ĐI DU HỌC?
Nếu hỏi chân thành thì mình nghĩ ai cũng nên đi du học nhưng chỉ nên thật sự dùng cả thanh xuân để theo đuổi nó nếu:
❥ Bạn tự tin sẽ luôn biết mình đang ở đâu và mình có thể làm được những gì.
❥ Việc đi du học của bạn không để lại cho người thân những khoản nợ ngập đầu hay sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ai đó bạn gắn kết.
❥ Bạn thực sự yêu đất nước mà mình hướng tới và sẵn sàng chấp nhận cả màu xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng chứ không chỉ màu hồng hạnh phúc.
❥ Có chuẩn bị một phương án B nếu chuyện du học đứt gánh.
❥ Hướng nội hay hướng ngoại không quá quan trọng nhưng quan trọng hơn là bạn phải sẵn sàng bước ra khỏi vòng an toàn và chấp nhận những người xung quanh mình và tìm cách thấu hiểu họ. Nhiều người cho rằng hướng nội không nên đi du học nhưng thật ra không hẳn, hướng nội nhưng yêu thích và muốn thử thách môi trường mới thì có khi bạn sẽ được enjoy sự hướng nội theo một cách phù hợp và tuyệt vời. Đâu phải cứ hướng nội ở trong nước là hạnh phúc.
❥ Không dễ bị ảnh hưởng tâm trạng từ môi trường xung quanh hay mắc những chứng bệnh tâm lý thiên hướng rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách hay có xu hướng trầm cảm nặng.
Nếu chỉ một trong những điều trên bạn không đạt được thì ĐỪNG ĐI DU HỌC. Nó không mang lại cho bạn những mỹ cảnh như bạn tưởng tượng đâu.
Nếu bạn đủ điều kiện thì đừng ngại thử thách và cố gắng. Không gì có thể ngăn bạn chạm tay đến cảnh cửa lớn hay tấm vé kim cương cả. Không phải quan hệ càng không phải tiền bạc. Miễn có tài năng và quyết tâm, đam mê thì bạn sẽ đạt được nó.
Cố lên nhé 🌼