Bayern Munich đọ sức với Borussia Dortmund là cặp đấu tâm điểm của bóng đá châu Âu ngày 6 và 7/3. Sau đây tôi xin đưa ra những dự đoán và phân tích cá nhân của mình về cuộc đối đầu này.

Đầu tiên, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau: khả năng dự đoán (công khai) của tôi có lẽ cũng không khá hơn Pele là bao!
Thật đấy, rất nhiều trận đấu với kết quả khó tin tôi có thể đoán đúng, miễn là... đừng nói dự đoán đó ra. Còn một khi đã công khai thì...
Vậy nên tôi cũng khá đồng cảm với Pele. Biết đâu NHM mới thấy phần nổi của tảng băng chìm, dự đoán nào mà Vua bóng đá... không nói ra thì lại đều đúng hết thì sao?
Hãy đá bóng như Pele chứ đừng sự đoán như Vua bóng đá...
Nhưng tất nhiên là có đoán trật bao nhiêu lần đi chăng nữa thì thi thoảng tôi cũng muốn thử sức. Lần này là với trận Bayern - Dortmund, trận Der Klassiker thứ 4 liên tiếp mà tôi sẽ xem trực tiếp trong 1 năm qua!
Xin trình bày ngay: tôi dự đoán Bayern sẽ thắng đậm, có thể ghi đến 4-5 bàn. Giống như trận Hùm Xám thắng BVB 5-0 vào tháng 4/2019.

Có 3 cơ sở để tôi đưa ra dự đoán này.
Thứ nhất, lực lượng vượt trội của Bayern.
Với sự trở lại của Benjamin Pavard, đội chủ sân Alianz gần như không còn thiếu một mảnh ghép quan trọng nào nữa.
Trong khi đó, vắng cả Jadon Sancho và Raphael Guerreiro là tổn thất quá lớn cho Dortmund. Ngay cả khi có đầy đủ đội hình, đội bóng vùng Ruhr còn không so sánh được với Bayern, huống hồ là khi sứt mẻ,...
Dortmund mất cả 2 chân kiến tạo hàng đầu là Raphael Guerreiro và Jadon Sancho.
Thứ hai, chừng nào Dortmund chưa tạo được sự liên kết - chemistry - thực sự cao trong tập thể, chừng đó họ sẽ còn bị Bayern bắt nạt.
Tất cả những bài review các trận Der Klassiker trước của tôi đều nói về yếu tố này. Thậm chí không nói tới Bayern, những đội có chemistry cao đều rất dễ đá trước Dortmund: Monchengladbach thắng BVB 4-2, Freiburg thắng 2-1, Hoffenheim sa sút cũng có trận hoà 2-2 trên thế thắng ngay tại Signal Iduna Park!
Công thức để đánh bại Dortmund mùa này: chơi gắn kết và mạnh mẽ. Cái này Bayern của Hansi Flick luôn có thừa!
Thứ ba... trước khi vào điểm này, hãy để tôi trình bày một chút.
Một tập thể gồm các cá nhân chất lượng, có tính gắn kết chắc chắn sẽ đánh bại một tập hợp các cá nhân ít chất lượng hơn và rời rạc. Chỉ còn một người có khả năng thay đổi kết cục đó: huấn luyện viên.
Nhưng nhìn vào Edin Terzic của Dortmund hiện tại, quên đi là hơn.
Edin Terzic cũng giống như Hansi Flick ở Bayern, lên làm HLV tạm quyền giữa mùa giải. Nhưng chắc chắn sẽ không có kỳ tích xuất hiện...
Chúng ta vừa nhắc đến trận hoà 2-2 của Dortmund trước Hoffenheim. Kết quả và màn trình diễn đáng thất vọng của đoàn quân áo vàng đã rất gây sốc rồi, nhưng có lẽ chúng cũng khó có thể sốc hơn so với cách Edin Terzic phản ứng sau trận.
Ông thầy này khoanh tay thủ thế, đứng im nhìn các cầu thủ 2 đội bắt tay. Có cậu học trò nào hay HLV đối thủ đi đến gần thì giơ tay ra bắt hờ hững.
Không một câu nói, không một ngôn ngữ cơ thể nào bung ra, mặc kệ Erling Haaland đang lắc đầu ngao ngán, mặc xác Gio Reyna hay Youssoufa Moukoko ngồi thẫn thờ trên ghế dự bị...
Hình ảnh bạc nhược ấy không phải là phong cách của Dortmund. Hãy nhớ lại những ngày của Jurgen Klopp xem.
Thắng hay thua, còi vừa cắt là ông sẽ bước ngay vào sân, bắt tay và nói vài lời với từng học trò. Đặc biệt, nếu đội để thua, cái cách Klopp ôm chầm, Klopp nhìn thẳng vào mắt cầu thủ, Klopp xoa đầu và nói một lời yên ủi ngắn gọn,... chính là phương thuốc tạm xoa dịu cơn đau lòng của các cầu thủ. Cứ yên tâm đã, mọi việc sẽ cải thiện sau.
Jurgen Klopp để lại ấn tượng với mọi cầu thủ, CĐV và đồng nghiệp với những nụ cười, cái ôm hay từng cử chỉ, lời nói khác. Một người thủ lĩnh tinh thần đích thực mà tập thể có thể dựa vào. 
Terzic không có được cái tình, cái uy ấy với các cầu thủ. Ông sẽ không tiến xa trong sự nghiệp huấn luyện nếu giữ nguyên những gì đang làm: chẳng đột phá về chiến thuật, cũng không có cái nhiệt huyết đáng tin cậy mà mọi cầu thủ đều muốn nhìn vào.
Đó chính là yếu tố thứ 3 mà tôi cho là sẽ dẫn đến thất bại của Dortmund.
Dortmund của hiện tại không có tinh thần, cái tinh thần cháy rực trong mắt thủ quân Marco Reus trong đêm 11/11/2018, khi anh cùng đồng đội đả bại Bayern 3-2. Dortmund của hiện tại có Haaland, nhưng cả một tập thể không cùng chung khao khát và sức mạnh tinh thần đó.
Reus giờ chỉ còn là quân bài dự bị. Edin Terzic không truyền lửa. Sân bóng trống rỗng.
Dortmund sẽ thua.
Trông na ná bức ảnh huyền thoại của The Beatles, nhưng chẳng có "good vibe" nào ở đây cả.

Cơ mà, tôi là ai để nói "Dortmund sẽ thua" chắc như đinh đóng cột vậy chứ?
Bóng đá hấp dẫn chính là vì chẳng bao giờ có thể dự đoán đúng 100%, thậm chí 70-80% đã là quá khó. Đứng trên tư cách CĐV trung lập, thực lòng tôi cũng muốn Dortmund chiến thắng, nhưng khi nhìn lại vào thực tế, hy vọng lại như ngọn đèn treo trước gió - tắt lịm.
Dù thế nào, câu trả lời cũng chỉ có vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 07/3/2021 theo giờ Việt Nam. Ta hãy cùng xem rồi sẽ thế nào.

_ Ảnh minh họa, sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.