Bạn là kẻ điên khi bạn làm khác với những gì xã hội cần ? Bạn là kẻ khờ dại khi bạn có những đam mê khác thường, khác với những gì xã hội mong đợi ?


Lần đầu tiên khi thuyết tương đối được công bố vào năm 1905, Einstein vẫn còn là chàng trai bàn giấy ở phòng đăng kí sáng chế Thuỵ Sĩ ở Bern. Học thuyết của ông làm chấn động giới khoa học lúc bấy giờ .Bao nhiêu người bảo ông điên rồ và không công nhận học thuyết giả tưởng này của ông. Với họ, thời gian là tuyệt đối, ánh sáng chảy qua trong môi trường ête và nguyên lý cơ học của Newton là bất biến không thể đổi dời. Nhưng Einstein đã thách thức tất cả, chống lại những gì khoa học từng tin tưởng và mở rộng tới một phương trời mới.
Từ câu chuyện này, chúng ta thấy rằng : Bạn điên khi bạn làm trái với những gì xã hội mong, với những gì bao người tin tưởng. Tôi điên khi tôi bỏ học kinh tế và kinh doanh để làm giàu và chạy theo ba cái vũ trụ học vớ va vớ vẩn. Anh điên vì anh khởi nghiệp với bàn tay trắng, với không chút vốn và không chút kinh nghiệm nào về kinh doanh, chỉ có một ý tưởng về một dự án sẽ làm thay đổi đất nước mai sau. Chị điên vì chị chuyên viết lách, chỉ chúi mũi đi viết bài kiếm nhuận bút bèo bọt mấy trăm, đánh cược số phận vì đam mê của mình.
Và ai trong chúng ta đều sẽ bị như thế. Bị xã hội gièm pha, bị coi là rồ dại khi làm khác với xu hướng của mọi người. Cô ta điên vì công bố một đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong việc từ thiện, mà bao người cho rằng sẽ chẳng thành hiện thực. Anh này điên khi chỉ muốn thiết kế áo dài, không thiết kế những chiếc áo hoodie hay giày sneaker như giới trẻ cần. Cậu này khùng khi từ bỏ một công việc lương cọc hàng tỷ đồng để chui vào những vùng sâu vùng xa làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo. Xã hội là thế. Đúng như họ, làm như họ, bạn sẽ thành công và kiếm được bao nhiêu tiền cho cuộc sống sau này, sẽ có xe và có nhà mặt phố.
Nhưng xã hội liệu đánh giá tất cả ? Xã hội không thể quyết định tương lai bạn, người ngoài đem bao nhiêu lời gièm pha cũng không thể quyết định nghề nghiệp của bạn. Bạn điên vì xã hội, nhưng nó không thể thay đổi độ điên của bạn được, nếu bạn vẫn cứ điên. Dù xã hội luôn hướng về những mục đích chung, nói ra những chuẩn mực đạo đức chung mà con người cần tin tưởng và chạy theo nhiều xu hướng, nó cũng không thể làm thay đổi bạn. Bạn vẫn chỉ là bạn mà thôi.
Mỗi con người đều có những cá tính riêng của mình. Qua quá trình va chạm và học hỏi, cá tính ấy lớn dần và trở thành tiềm năng và sở thích của con người. Điên càng nhiều, bạn càng được sống với chính mình, được làm với những điều không trái lương tâm của bản thân. Nhiều người bảo sống theo đam mê là vì thế, là vì con người bạn, là vì bạn đủ điên để mạo hiểm với tất cả những chông gai của cuộc đời.
Vậy cuối cùng bạn đã đủ điên chưa ?