Khi mới nhận được thông tin làm chương trình thiện nguyện nội bộ: kêu gọi ủng hộ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn để chuẩn bị mùa tựu trường cho con, cảm xúc đầu tiên là khá hoảng hốt khi không biết cần làm gì, khi được biết các mùa trước đều thành công và nhận hiệu ứng tốt.
Có chút e dè khi không biết số tiền đó có đủ để trang trải cho bé đến trường không. Và sau chuyến thiện nguyện tại Bến Tre, mình hiểu rằng với bản thân mình, đó là số tiền không lớn, nhưng với những người khó khăn thì tại thời điểm đó, số tiền đó thực sự có ý nghĩa. Như ngọn nến trong đêm tối, sự quan tâm và sẻ chia đúng lúc giúp thắp lên niềm hi vọng, để thấy được tình người ấm áp và hiểu rằng sống không chỉ vì mình, sống còn vì nhau.
Và tiếp theo là áp lực đè nặng lên vai khi tưởng tượng nếu mình làm không tốt, các cô, chú, anh, chị có hoàn cảnh khó khăn năm nay sẽ nhận được khoản hỗ trợ ít đi. Điều đó thực sự làm những người thực hiện chương trình trăn trở.
Chính vì áp lực vô hình mình tự đè lên vai, mà việc thực hiện clip truyền thông bị trì hoãn và chị quản lytđã liên tục phải động viên, nhắc nhở và rồi quát nạt để mình bắt tay làm thực sự, thay vì lo nghĩ làm không tốt.
Quá trình tìm nhân vật cũng vô cùng chông gai khi đã gọi cả trăm hoàn cảnh, cân nhắc, thay đổi để rồi quyết định quay 3 nhân vật tại Hồ Chí Minh.
Trước khi quay, do lo sợ không thể hiện được chân thật cuộc sống của các nhân vật này, mình đã đến cửa hàng nơi cô chú làm việc để trò chuyện. Buổi gặp gỡ diễn ra vào một chiều mưa, khi cả người ướp vì mưa và mắt cũng đã ướt từ bao giờ khi nghe kể về cuộc sống vất vả của các nhân vật.
Chiếc clip được sửa tới sửa lui để cố gắng có 1 sản phẩm hoàn thiện nhất. Nhân đây cũng chân thành cảm ơn chị Hân, anh Vũ, các anh, chị team quay dựng đã hỗ trợ em hết mình để có sản phẩm truyền thông đầu tiên này: https://youtu.be/quJbnhNaAXQ
Vật lộn với việc kêu gọi trong gần 1 tháng, chỉ mong chương trình có nhiều người biết đến và đóng góp. Những ngày vào FB cả trăm lần chỉ để check đã có ai like bài viết, bài viết tiếp cận được bao nhiêu người, gặp ai cũng chỉ chăm chăm giới thiệu chương trình. Thật lòng xin lỗi những đồng nghiệp nếu em lỡ có nói quá nhiều về chương trình 😹
Quá trình xét duyệt những hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ cũng không hề dễ dàng khi có hơn 500 hoàn cảnh gửi về chương trình. Mỗi lần chỉ đánh từ “Không duyệt” cũng phải cân nhắc đi cân nhắc lại, rồi lại chuyển từ “Không duyệt” sang “Cần cân nhắc lại” để chắc chắn những anh, chị có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp sức khi mùa khai giảng đến.
Những buổi cuối tuần ngồi nhìn file excel từ sáng đến tối trong bất lực khi loay hoay phân loại data, lòng tự hỏi sao Ex nào cũng k thấy ngại, mà excel thì ngại thật 🥲🥹
Và thử thách cuối cùng: làm clip tổng kết, không chỉ cho 1 mùa mà là 8 mùa với sự xuất hiện của 14 nhân vật. Những ngày gọi điện đến nóng máy chỉ để liên hệ nhờ tham gia phỏng vấn, rồi đi quay từ 7h sáng đến 21h đêm, để rồi thành quả là chiếc clip này:
https://youtu.be/JtsPZatQSRU
Vì 2 chiếc clip này mà đã lỡ feedback khá nhiều lần và còn bị doạ team media sẽ ác cảm với mình 😢
Hành trình Tiếp sức khai giảng không hề dễ dàng, song đem lại nhiều trải nghiệm và thấy tự hào khi là 1 phần trong hoạt động ý nghĩa đó.
Mong rằng khoản hỗ trợ đã được trao cho đúng người cần, để các cô, chú, anh, chị bớt chút gánh nặng, để có thời gian ngồi vui vầy trò chuyện với con trong bữa cơm tối, thay vì phải đúp ca, để bé được vui ca đến trường.
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, bao mệt nhọc dường như tan biến.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ 😻