Du - Thồn bí sử (Phần II)
Đọc phần I tại đây: http://spiderum.com/bai-dang/Du-Thon-bi-su-pk Hồi 1: Đại Du hồi ký Du sinh ra trong một gia đình sinh lý cao,...
Đọc phần I tại đây: http://spiderum.com/bai-dang/Du-Thon-bi-su-pk
Hồi 1: Đại Du hồi ký
Du sinh ra trong một gia đình sinh lý cao, nghe đồn phụ thân giao hợp mẫu thân trong 3 ngày 3 đêm liền mới có kết quả, từ đó đặt tên chú bé theo quá trình dựa trên thời gian giao hợp. Thuở còn trong bụng mẹ, xương cốt chưa cứng cáp mà hằng đêm phụ thân không kìm nổi cơn bấn, do đó trên đầu Du hiện nay vẫn còn một cái lỗ với bán kính bằng đúng đầu khấc của ông hàng xóm .
Những năm cấp một Du lớn lên bình thường như bạn bè trang lứa, cũng mê bắn bi, bổ quay .... nói chung là mấy trò lành mạnh. Có điều anh hùng xuất thiếu niên, thỉnh thoảng không có bi chơi Du lại thò tay vào quần bắn 2 hòn của mình cho đã cơn thèm khát; đó chính là những dấu hiệu của một " Đệ nhất bệnh (hoạn) nhân" sau này !
Vèo cái Du chạm ngưỡng cửa cấp 3, cái giai đoạn phát dục mạnh mẽ nhất của một con người. Hàng ngày trước khi học, Du lập đàn cầu mưa để cho ướt hết cái áo dài mỏng tang của các bạn nữ. Du thích hít yên xe đạp mấy cô bé xinh xinh lớp bên để đoán loại băng các bạn ý dùng . Ở trên bàn bên cạnh thời khóa biểu học tập là thời khóa biểu quay tay; trước đây mỗi ngày Du quay 13 lần nhưng vì cảm thấy có hại cho sức khỏe nên chuyển sang chỉ có 12 lần lúc nửa đêm, 1 lần còn lại dành cho rạng sáng của ngày hôm sau.
Giai đoạn này mẫu thân Du chuyển sang bán quần áo, nhưng có một điều không thể lý giải là ma nơ canh con nào hôm trước nhập về thì hôm sau bị thủng đít; sợ có điềm nên bà phải dẹp tiệm.
Cũng năm đó Du đỗ tốt nghiệp với điểm số tối đa của kỳ thi đại học , và cậu lên phố học, cũng từ đây, 2 nhân vật quan trọng nhất lịch sử đã gặp nhau muốn biết sự tình đợi hồi sau sẽ rõ
Hồi 1: Đại Du hồi ký
Du sinh ra trong một gia đình sinh lý cao, nghe đồn phụ thân giao hợp mẫu thân trong 3 ngày 3 đêm liền mới có kết quả, từ đó đặt tên chú bé theo quá trình dựa trên thời gian giao hợp. Thuở còn trong bụng mẹ, xương cốt chưa cứng cáp mà hằng đêm phụ thân không kìm nổi cơn bấn, do đó trên đầu Du hiện nay vẫn còn một cái lỗ với bán kính bằng đúng đầu khấc của ông hàng xóm .
Những năm cấp một Du lớn lên bình thường như bạn bè trang lứa, cũng mê bắn bi, bổ quay .... nói chung là mấy trò lành mạnh. Có điều anh hùng xuất thiếu niên, thỉnh thoảng không có bi chơi Du lại thò tay vào quần bắn 2 hòn của mình cho đã cơn thèm khát; đó chính là những dấu hiệu của một " Đệ nhất bệnh (hoạn) nhân" sau này !
Vèo cái Du chạm ngưỡng cửa cấp 3, cái giai đoạn phát dục mạnh mẽ nhất của một con người. Hàng ngày trước khi học, Du lập đàn cầu mưa để cho ướt hết cái áo dài mỏng tang của các bạn nữ. Du thích hít yên xe đạp mấy cô bé xinh xinh lớp bên để đoán loại băng các bạn ý dùng . Ở trên bàn bên cạnh thời khóa biểu học tập là thời khóa biểu quay tay; trước đây mỗi ngày Du quay 13 lần nhưng vì cảm thấy có hại cho sức khỏe nên chuyển sang chỉ có 12 lần lúc nửa đêm, 1 lần còn lại dành cho rạng sáng của ngày hôm sau.
Giai đoạn này mẫu thân Du chuyển sang bán quần áo, nhưng có một điều không thể lý giải là ma nơ canh con nào hôm trước nhập về thì hôm sau bị thủng đít; sợ có điềm nên bà phải dẹp tiệm.
Cũng năm đó Du đỗ tốt nghiệp với điểm số tối đa của kỳ thi đại học , và cậu lên phố học, cũng từ đây, 2 nhân vật quan trọng nhất lịch sử đã gặp nhau muốn biết sự tình đợi hồi sau sẽ rõ

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
