Cái cảm giác "chán" nó cứ đến bất chợt... không hiểu sao.
Đến bao giờ cái cảm giác này mới biết mất nhỉ?
Chắc chẳng bao giờ.
Nhưng không phải để chối từ hay phớt lờ nó.
Tại sao mày chán đời?
Tại cuộc sống mày chẳng có gì ngoài việc: dậy > ăn > lướt web > ngủ.
Chẳng có gì mới mẻ, chẳng có gì đặc biệt.
Cuộc sống mày chỉ có thế thì đòi hỏi gì đây.
Mày phải sống khác đi.
Làm những điều khác đi.
Ngoài việc quanh quẩn những cái trên.
Mày phải tạo thêm nhiều cảm xúc.
Cảm xúc yêu thương, cảm xúc bực dọc, cảm xúc vỡ òa khi cố gắng làm điều gì đó.
Ý tao là cuộc sống mày chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó nên mày chán là đúng rồi.
Còn mà cho lời khuyên:" làm sao để mày hết chán, làm sao để cuộc sống mày nhiều điều thú vị", thì tao chịu, chỉ có mày chỉ có mày mới biết làm sao. 
Thử cho bản thân 30' ngồi "rặng" ra ý tưởng "làm sao hết chán".
Bí  quá thì tra anh google thân thương.
Bài viết được viết trong hoàn cảnh mình đang chán đời thiệt, làm gì cũng thấy chán ... Viết để cảnh tỉnh những cá nhân khác như mình.
Hy vọng có ích gì đó cho bạn.
Nguyễn Ý Nhân
Viết để bản thân tốt hơn!
#day1