Ngày nay, khi mà cuộc sống càng trở nên bộn bề và tiện nghi hơn trước thì liệu bạn có bao giờ tự hỏi mình đã bỏ lỡ những gì không? với mình thì, có lẽ mình đã bỏ qua rất rất nhiều những khoảnh khắc mà đến tận bây giờ mình cũng chẳng thể tìm lại được. Khoảnh khắc ấy đôi khi chỉ đơn giản là những cuộc dạo chơi đây đó với những thứ hay ho mà khi ấy mình đã lờ đi, khoảnh khắc của những cuộc trò chuyện mà ta tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng có lẽ tệ hơn là những khoảnh khắc mà chúng ta không biết được rằng đó là lần cuối cùng ta bắt gặp nó. Giờ đây mỗi khi nhắc đến, mình lại cảm thấy vô cùng hối tiếc vì khi ấy đã không thật sự tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ bé mà cuộc đời mang đến, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Mãi cho đến dạo gần đây, khi mình thật sự dành thời gian để suy ngẫm về cuộc đời, về những điều đã qua thì chính những kỉ niệm, những hồi ức cũ lại dáy lên trong lòng mình một sự tiếc nuối kinh khủng. Không phải nuối tiếc vì những lời chưa thể nói, những thứ chưa thể làm, mà mình nuối tiếc vì đã không thật sự sống trọn vẹn trong từng giây từng phút khi ấy. Giờ đây, khi đã thật sự nhận ra giá trị của việc tận hưởng giây phút của cuộc đời, mình mới nhận ra cuộc sống này mới đẹp làm sao. Thế nên, thay vì cứ mãi "chạy đua" với thời gian, tại sao chúng ta lại không thể đi chậm lại một tí để cảm nhận vô vàn những thứ hay ho mà cuộc đời mang đến cho chúng ta. Khoảnh khắc nào cũng chỉ tồn tại 1 lần duy nhất, thế nên hãy cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày để không phải hối tiếc bạn nhé!