Không biết người khác có giống mình không nhỉ, có những lúc mình đã suy nghĩ, đã đề ra hàng ngàn lí do để nói là mọi người hành động như thế không có gì mà mình phải tổn thương đâu, chẳng có ai nghĩ gì đâu, vậy mà, nghĩ nhiều thì vẫn cứ nghĩ thôi.
Điển hình là đêm qua, mình biết rằng nói ra nghe có vẻ rất tệ và toxic, chuyện là ...Mình gửi nhầm, do mình ngủ lơ mơ nên đã chuyển tiếp 1 video mà mình còn không biết nội dung video là gì. Tỉnh dậy mà bàng hoàng. Mình nghĩ là thôi xong rồi, 1 loạt bạn bè luôn trời ơi gỡ không nổi, ngại nha, quê nha. Cách giải quyết trong tình huống có vẻ báo động đó là ai reply thì mình xin lỗi và giải thích.
Đây là suy nghĩ của mình sau đó: khi chuyện xảy ra mình chỉ cầu mong rằng mọi người sẽ xem như account mình có vấn đề và kệ đi. Nhưng khi chỉ còn 3 4 người không reply thì mình lại cảm thấy có chút bận lòng. Mình đã tự hỏi là tại sao họ không thắc mắc là acc mình bị gì nhỉ... Và kể cả có những người mình nhắn giải thích để trả lời lại lời nhắn của họ, họ cũng phớt lờ luôn câu giải thích của mình. Mình đã nghĩ là ...
"Ừmm mọi người không có rảnh tới mức đó đâu. Mà không, mọi người không bận tới mức đó đâu, mọi người không bận tâm tới mình thì đúng hơn. Thôi ai cũng có công việc riêng mà, kệ đi, mọi người vẫn tử tế với mình và giúp khi mình cần là được rồi. Khôngggg mình sẽ khóa acc và không liên lạc với ai nữa tôi anti socialllll"
Những suy nghĩ khùng điên cứ quẩn quanh tâm trí mình mãi. Thật tệ với cả chính mình. Trong khi mọi người chẳng bận tâm đến thế, thì mình lại nhạy cảm quá mức, suy nghĩ quá tào lao và để tâm tới người khác quá nhiều. Mà mình cũng muốn thoát ra chứ, nhưng càng cố thì chẳng khác gì đang vùng vẫy giữa đại dương, chỉ thêm đuối sức thôi.
Nhưng mình cũng không thể nói với ai vì thực sự chính mình còn thấy bản thân kì quặc và toxic quá đáng.
Hay đây là một sự trừng phạt, vì mình phàn nàn quá nhiều về việc nhắn tin của người khác nên bây giờ mình luôn chịu ảnh hưởng từ một cái seen hay không seen, reply hay không reply từ họ!? Hay do chính mình quá câu nệ giao tiếp online?
Không ai đáng trách, không ai đúng, không ai sai. Có trách thì mình tự trách mình quá nhạy cảm thôi...
Mình không mong chờ ai đó sẽ seen hay reply mình, nhưng mình vẫn hy vọng. Có lẽ là vì nếu họ trả lời, những lời nhắn bình thường ngắn gọn nhất thôi cũng được, thì mình sẽ bớt cảm giác mình không được tôn trọng hơn. Nếu họ trả lời thì mình sẽ cảm thấy là mình không bị xem thường. Nếu họ trả lời thì mình sẽ cảm thấy là họ còn muốn nhắn với mình...
Một số người, không rep, không react, và tệ hơn cả là không seen
Mình, không đáng để được xem tin nhắn tới vậy sao...
Thôi thì, cứ buồn đi, mình chấp nhận là mọi người ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng, chẳng ai để tâm những điều mà mình bận lòng đâu, vậy nên là, ai sao cũng được, mọi người còn sống là tốt lắm rồiii!