Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành chỉ thị 18, từng bước đưa thành phố trở lại bình thường. Mấy ngày này chúng ta đang thấy một Sài Gòn dần dần đông đúc trở lại, những dòng xe tấp nập trên đường, các hàng quán đã mở bán mang về nhưng mà với mình hình ảnh ấn tượng nhất trong những ngày vừa qua là hình ảnh các đoàn người đi xe máy lần lượt kéo về các của ngỏ của thành phố, nhưng người lao động trở về quê, họ không ở lại với Sài Gòn nữa.
Không biết mọi người như thế nào nhưng khi thấy những hình ảnh ấy, mình thấy thương vô cùng. Những người chọn về quê hầu hết là người lao động, họ không gắng gượng ở Sài Gòn được nữa, không có công việc, không có tiền, bốn tháng quá thật sự đã quá sức với họ rồi. Họ chọn về quê, bỏ lại phía sau thành phố với bao điều còn dang dở.
Nhìn dòng người đông đúc, lúc tập trung tại các chốt kiểm dịch, mình chỉ nghĩ là nếu như một trong những người ở đấy nhiễm bệnh thì sẽ thế nào?? Sẽ thành một chuỗi lây nhiễm và những con người ấy sẽ lên đường về quê và mang mầm bệnh về. Thật sự mong điều ấy sẽ không xảy ra. Nhưng nếu thật thì cũng không có lí do để ngăn cấm những dòng người ấy trở về quê, bốn tháng qua đã quá khó khăn với họ rồi, họ đã không còn cố được nữa.
Họ về quê rồi họ sẽ làm gì nhỉ? Họ sẽ quay lại Sài Gòn chứ? Chỉ mấy tháng nữa thôi là hết năm, liệu họ có dự định gì không? Mình cứ thắc mắc về những câu hỏi này.
Hi vọng mọi thứ sớm trở lại bình thường, hi vọng sang năm mới mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.
Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và bình an!