Đồng nghiệp tốt?
Bàn về một trong những tiêu chuẩn và mong muốn có phần đúng đắn mà nhiều người trẻ đi làm thường tha thiết đưa ra.
Em mong muốn môi trường có nhiều đồng nghiệp tốt.
#1.Khi lắng nghe mong muốn đó, thi thoảng mình sẽ hỏi lại “em nghĩ mình có phải một người đồng nghiệp tốt không?”.
Hầu như mọi người sẽ nghĩ mình tốt khi có mối quan hệ tốt với một- nhóm- đồng- nghiệp- nhất- định. Đại khái là: trò chuyện vui, hoà đồng, đi ăn đi chơi cùng nhau đều hợp… Nhưng vốn dĩ “mối quan hệ tốt” rất đa nghĩa, nên để bóc tách chân dung về “đồng nghiệp tốt” thì có lúc cần hỏi lại thế này:
- Đồng nghiệp cũ của em có mong muốn được làm việc cùng em trong tương lai không?
- Lần gần nhất em giúp đỡ đồng nghiệp là gì?
- Lần hợp tác thành công nhất trong một task cụ thể của em với đồng nghiệp là thế nào?
Và phần lớn các bạn cứng đơ. Vì phần lớn nghĩ “hợp” chỉ là hợp. Vui, ổn, hòa thuận.. là hợp. “Hợp nhau” luôn có rất nhiều nghĩa và rất nhiều ngữ cảnh. Trong môi trường công sở, nơi mà 2/3 thời gian mỗi ngày bạn dành cho nó, “đồng nghiệp” là vai trò được tạo ra sẵn với cơ hội gắn bó thân tình cao nhất.Nhưng đồng nghiệp tốt thì không bao giờ được tạo ra sẵn.

Liệu thế nào là đồng nghiệp tốt?
#2 Có câu chuyện phiếm của chính mình, kể nôm na thế này:
Trong trận chiến muôn thuở của Marketing và Sale, hồi mới vào công ty cũ, sau khoảng hai tuần gầm ghè combat lẫn nhau, mình lao vào đi chốt sale và làm chương trình cùng sale leader. Số tăng, com của sale tăng, khách hàng hài lòng, hình ảnh công ty lên rõ. Tự nhiên từ đấy không ai gầm ghè ai, thân như cứt với đít, ngày nào cũng 2 chầu trà đá 1 chầu beer, toàn buôn chuyện khách hàng, sản phẩm, lâu lâu tâm trạng dớ dẩm thì kêu ca công việc cùng nhau..
- Lại một lần khác giữa marketing với khối operation, không va đập quyền lợi gì với nhau, chị chị em em quấn quýt hát ca vui đùa. Một ngày đẹp trời, dự án chung xuất hiện, khi vấn đề sai sót cần được xử lý nêu ra thì ngay lập tức những người chị em nhắm mũi dùi tấn công vào nhau với 7749 tin đồn toxic nhằm hơn thua cán cân lợi ích.Từ đó nhóm “đồng nghiệp hợp nhau” vỡ toang dù cốc beer uống chiều qua còn chưa hết hơi cồn.
Vậy nên, sự thật là khi lợi ích được đảm bảo người ta mới có thể thành thật mà vui lòng với nhau. Nói vậy không có nghĩa là không có tình cảm thật sự, những nhóm bạn cho mình nhiều niềm vui và sự giúp đỡ từ quá khứ đến hiện tại vẫn phần nhiều là những người đồng nghiệp cũ. Nhưng về cơ bản, tình bạn chỉ xuất hiện khi không mâu thuẫn với công việc chung, với lợi ích mỗi người và xuất hiện khi cả hai bên cùng nhau tiến lên (hoặc cùng chìm xuồng) chung một hướng.
#3 Ở Real Up, mình gọi các bạn trong team và chúng mình gọi nhau là đồng đội.
Đồng đội là gì?
- là xuất thân khác nhau, vai trò khác nhau, vị trí cũng có thể khác nhau. Nhưng vào “đội” thì “đồng”: đồng tâm, đồng lòng, đồng sức. Không có “đồng” thì không có "đội". Đồng đội là bình đẳng, đừng mong thằng nào phải dạy bảo hay chịu trách nhiệm theo kiểu “tại anh A chị B tại có lead xấu sếp tồi tại mưa tại nắng nhưng không phải tại tôi”.
- là lỗi cá nhân thì trách nhiệm tập thể. Một thằng ngu gây ra hậu quả thì cả đội phải chịu, và vì vậy phải đốc thúc nhau. Dần dần, những thằng có tự trọng và trách nhiệm sẽ ở lại và sự vô trách nhiệm sẽ bị đào thải. Bạn có thể vui cười mãi với một đứa luôn khiến mình bị vạ lây không? Không bao giờ.
- Đồng đội tốt là gì? là nghĩ đến tập thể trước cả khi nghĩ đến cá nhân, và làm gì cũng không để anh em phải hốt shit cho mình. Từ trách nhiệm thực ra nghe to tát, bản chất chỉ là không để ai phải chịu bất tiện vì mình và bản lĩnh đối diện với kết quả cuối cùng.Thế thôi.
Nên nếu ai đó hỏi mình về một môi trường tốt, mình sẽ hỏi lại rằng: bản thân em liệu có phải là một đồng đội tốt?
Em thường để lại gì trên mảnh đất em đã đi qua?
là một hạt mầm đã và đang lớn lên từ những sáng kiến em gieo trồng là dấu ấn vững chắc mang tên em khiến người đến sau còn nhớ mãi khi nói về “những năm trước đó”
là sự yêu thương trọn vẹn và nuối tiếc khi em đi vấn vít trong mắt người ở lại
hay tối thiểu, là một câu: “tao muốn làm việc cùng mày, ở thì tương lai”?
Đồng nghiệp tốt không bao giờ được tạo ra sẵn, nó là sự hợp tác đầy công bằng và văn minh giữa những người văn minh.Nếu bạn đủ tốt mà vũng lầy quanh bạn tệ, bạn có quyền chọn lựa thay đổi nó hoặc rời bỏ nó. Nhưng bước vào một hành trình mới với kỳ vọng mọi thứ khách quan luôn tốt đẹp, thì hành trang chuẩn bị cho chính mình phải là một phiên bản của bản thân hoàn thiện đến mức ai cũng muốn trở thành "đồng đội tốt" để sánh vai với mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này