Dòng họ toxic
Họ kinh miệt tôi hết năm này đến này khác, tôi không cho họ cơ hội để làm điều đó nữa, họ muốn tôi phải khổ sở nhưng không, đám người...
Họ kinh miệt tôi hết năm này đến này khác, tôi không cho họ cơ hội để làm điều đó nữa, họ muốn tôi phải khổ sở nhưng không, đám người đó phải câm miệng lại.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

anne anne
Mong bạn bình an. Trong những người họ hàng của chúng ta, sẽ có người tốt và không tốt, đôi khi quan tâm thái quá làm phiền ta.
Chúng ta nên nhìn rõ vấn đề để có cảm xúc, cách đối mặt phù hợp.
Mình thích cách bạn thẳng thắn nói ra. Hãy luôn bênh vực bản thân mình nhé! Trước khi bảo vệ được người mà mình thương yêu, ta phải bảo vệ được chính ta.
- Báo cáo

SissyMaid94
Chỉ có bố mẹ là khó có thể từ bỏ thôi nên nếu họ hàng toxic quá thì bạn nên cho họ "cook" hết.
Sống ích kỷ 1 tý tốt cho bản thân hơn, đợi sau này mình thành công quay lại bắt "bọn bọ" sửa cho mình nghe cũng là 1 ý tưởng :D
- Báo cáo