Ngày mưa, bên cửa sổ
Có cô nàng tương tư
Một chàng trai xa lạ!

Một chàng trai xa lạ
Không giống cô tí nào
Một kẻ thích ồn ào
Tương tư chàng trầm lắng.

Một chàng trai xa lạ
Chẳng giống được một điều
Mẫu người yêu cô nghĩ
“Mình chắc sẽ tương tư”

Tình cảm cứ lắc lư,
Như đèn treo trước gió
Dù lòng mình đã tỏ
Ánh sáng vẫn hắt hiu

Tìm cảm cứ chắt chiu
Đầy một tim nàng nọ
Ngày qua càng thêm khó
Chẳng biết tỏ cùng ai

Nỗi nhớ  cứ thêm dài
Đèn làm sao lên tiếng?
Nàng tự mình không tiếc
Vỡ vụn trước mặt chàng
Gió lướt qua khẽ khàng
Thổi nàng kia tắt lụi.

Một chàng trai xa lạ
Chàng trai không biết gì.
SE