Dọn nhà tắm + làm sạch toilet và thuyết chăm sóc những nơi thầm kín trong tâm hồn
Hôm nay, trong lúc vui vẻ cọ xong 2 toilet và dùng bột giặt đánh sạch nhà tắm ở quán cafe của lão Độc Hành (ở Hội An) mình nghĩ về...
Hôm nay, trong lúc vui vẻ cọ xong 2 toilet và dùng bột giặt đánh sạch nhà tắm ở quán cafe của lão Độc Hành (ở Hội An) mình nghĩ về thuyết (tạm đặt tên) chăm sóc những nơi thầm kín trong tâm hồn.
Toilet là nơi mình xả ra những tâm sự thầm kín, những chất chứa không muốn bất cứ ai biết, chỉ có mình biết.
Nhà tắm là nơi mình được tự do nhất, nơi sống đúng với bản thân mình, nơi có thể cởi bỏ tất cả lớp áo quần mà chẳng ngần ngại ai đấy thấy phần nào chưa hoàn mỹ ở mình.
Mình là chính mình trong toilet, nhà tắm.
Nhà tắm cũng là nơi mình thấy mình đẹp nhất.
Nơi trốn mình thấy mình Tự do – Đẹp - Là chính mình há chẳng phải là nơi trốn linh thiêng? Đấy chẳng phải ngôi đền của chính bản thân?
Tại sao lại không vệ sinh sạch sẽ? Tại sao không chăm sóc cho những nơi thầm kín, những nơi linh thiêng ấy? Tại sao lại để nó cáu bẩn?
Bao lâu rồi bạn không quan sát nơi thầm kín nhất của mình?
Cầm chai vim và chiếc bàn chải cọ toilet lên đi làm sạch nhà tắm, toilet của chúng ta ngay thôi!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất