"Là con gái hãy đơn giản trong cách sống để người bên cạnh luôn thấy an tâm khi ở bên, sâu sắc trong hiểu biết để người đối diện không cảm thấy nhàm chán khi tiếp xúc."
        Từng lướt qua stt của một người mình vô cùng ngưỡng mộ thấy một câu rất tâm đắc đại ý là: "Là con gái hãy đơn giản trong cách sống để người bên cạnh luôn thấy an tâm khi ở bên, sâu sắc trong hiểu biết để người đối diện không cảm thấy nhàm chán khi tiếp xúc" liền quyết định chọn đó làm mục tiêu cho việc hoàn thiện bản thân mình.
        Tuy vẫn chưa biết phải cố gắng như thế nào mới được coi là một người sâu sắc trong hiểu biết, chưa biết rằng liệu sẽ có ai cảm thấy an tâm khi ở bên hay không nhưng thấy rằng việc cố gắng đơn giản mọi thứ hay chọn tin vào những điều đơn giản, tốt đẹp khiến bản thân ổn hơn rất nhiều.
        Khi có thể suy nghĩ đơn giản hơn, sẽ thôi không quá để ý đến ánh nhìn hay lời nói của người khác về mình nữa, không còn lo lắng liệu sau mỗi lời nói, hành động của người khác là sự tính toán gì nữa, không còn thấy quá nghiêm trọng, ngại ngùng, lo lắng khi một ai đó nhận xét điều gì đó không hay về mình.
        Khi suy nghĩ đơn giản hơn, sẽ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp từ người xung quanh, cảm thấy yên lòng hơn khi đặt lòng tin vao người khác, hiểu rằng việc có thể tin vào một ai đó cũng là một sự an ủi rất lớn bởi biết mình không còn cần phải cố gắng giấu nhẹm mọi tâm tư của bản thân nữa mà cho dù thế nào đi nữa cũng có thể tìm thấy một sự lắng nghe.
        Khi suy nghĩ đơn giản hơn, dường như mọi nỗ lực thay đổi bỗng trở nên dễ dàng hơn. Việc bước ra ngoài, mở lòng với người khác dễ dàng hơn, không còn muốn trốn chạy khi bất chợt nhận thấy sự thân thiết nào nữa...
#Pinyxamxi