Dọn dẹp đống hình ảnh trên kho lưu trữ đám mây của mình như thế nào?
Tôi là một người thích chụp hình, rất rất thích chụp hình. Tôi có thể chụp mọi lúc, mọi nơi, trong mọi không gian và hoàn cảnh. Số...
Tôi là một người thích chụp hình, rất rất thích chụp hình. Tôi có thể chụp mọi lúc, mọi nơi, trong mọi không gian và hoàn cảnh. Số lượng hình lưu trữ trong drive của tôi dễ đến hơn 20 ngàn tấm. Tôi có thói quen lưu lại mọi tấm hình có sự hiện diện của bản thân, dù cho đôi khi chỉ là một... chỏm tóc T^T.
Đến một ngày, goolge drive của tôi báo đầy. Tôi ngồi xem lại những tấm hình đã lưu của bản thân, và nhận ra rất nhiều trong đó tôi dường như chẳng hề xem lại đến lần thứ hai. Có những tấm xấu đau xấu đớn, có nhiều tấm mờ câm, có cả những tấm bị out nét. Rât nhiều tấm hình tôi chẳng thể nhớ tôi chụp ở đâu, chụp vào lúc nào, trong hoàn cảnh ra sao. Người ta bảo: “Mỗi tấm hình là một câu chuyện.”, mà sao nhiều trong số chục ngàn tấm hình tôi đang lưu giữ lại chẳng chứa đựng bất kỳ một kỷ niệm hay một câu chuyện nào cả.
Vậy là tôi bắt đầu dọn dẹp kho hình của mình.
Bước 1: tôi lưu tất cả hình trên google drive vào máy tính. Sau đó tôi xóa sạch hình trên google drive, như vậy tôi sẽ có 1 google drive “sạch sẽ” để chứa những tấm hình tôi yêu thích sau này.
Bước 2: Tôi xếp tất cả hình theo thứ tự ngày tháng. Kết hợp với lịch google calendar, tôi có gắng phân loại hình ảnh thành từng album theo từng sự kiện. Những tấm hình nào mà tôi hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi ngày tháng, tôi cũng cố gắng để thành 1 album riêng và sẽ truy tìm tông tích cho nó sau này.
Bước 3: Xóa đi những tấm selfie (tôi có cả ngàn tấm như thế với góc mặt ngàn tấm như một T^T), những tấm hình mà sự hiện diện của tôi chỉ đơn giản là 1 chỏm tóc hoặc một cánh tay, những tấm hình out nét, những tấm hình tương tự nhau (tôi có thói quen bấm nhiều tấm hình một lúc), những tấm hình của những kỷ niệm không vui vẻ, những tấm hình của những người mình không quan tâm.
Bước 4: Sau khi thanh lý hình xấu trong từng album, tôi đặt tên cho từng album và từng tấm hình theo chuẩn: Ngày tháng năm chụp _ địa điểm chụp_ tên sự kiện.
Bước 5: Úp ngược hình ảnh lên google drive. Cảm giác mỗi lần mở google drive chỉ toàn những tấm hình xinh đẹp của bản thân, từng tấm hình được ghi chú rõ ràng ngày tháng địa điểm và sự kiện đi kèm với nó mới thật sự dễ chịu làm sao.
Quá trình dọn dẹp mớ dữ liệu cá nhân này ngốn của tôi kha khá thời gian (gần 3 năm). Một phần vì t ôi không làm nó quá thường xuyên (những chuyến đi tour, đi chơi cũng ngốn kha khá thời gian và sức lực của tôi). Một phần vì số lượng hình ảnh mới chụp cứ liên tục tăng lên (tôi đã bảo tôi thích chụp hình kia mà). Nhưng không sao, người ta bảo, “Có công mài sắc có ngày nên kim” kia mà. Cố lên nào Katt ới!!!!

Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất