Đối xử tốt với bản thân khó đến thế nào?
Hôm nay mình có làm một chuyện mà mình cũng không biết là có đúng hay không. Mình chỉ biết nếu mình muốn làm người tốt thì chắc sẽ...
Hôm nay mình có làm một chuyện mà mình cũng không biết là có đúng hay không. Mình chỉ biết nếu mình muốn làm người tốt thì chắc sẽ không làm vậy. Nhưng đôi khi trong đầu bạn có nhiều suy nghĩ trái ý nhau mà bạn không biết nên làm theo cái nào. Rồi sau đó bạn lại làm cái bạn muốn làm rồi sau đó lại tự trách mình.
Sống có nhiều kiểu sống, mỗi người lại chọn cho mình một cách sống khác nhau, mình tự đánh giá bản thân là một đứa sống bản năng và thiên cảm xúc nhiều. Nó có cái tốt là những người ở bên cạnh mình sẽ rất hạnh phúc vì họ cảm nhận được tình yêu thương của mình lúc nào cũng dộn dịp:)) nhưng nó lại không tốt cho bản thân khi luôn làm theo cảm tính mà đôi khi lại làm đau chính bản thân mình.
Hôm nay mình có contact lại với một người mà mình đã từng rất yêu và tin tưởng, rồi cuộc nói chuyện với họ làm mình downmood khủng khiếp vì nhận ra hình như mình đã dành cho họ hơi nhiều sự tin tưởng khi mà những hành động của họ chẳng giống lắm với những gì họ nói. Biết là mọi chuyện cũng đã lui vào quá khứ, nhưng để nói bản thân không cảm thấy đau khi nghe những lời ấy thì chắc chắn là một lời nói dối ngông cuồng. Ngược lại, nó đau đến chảy cả nước mắt, có những nỗi đau bạn tưởng nó đã nằm sâu trong trái tim mình nhưng hóa ra nó vẫn ở đó, chực chờ một tác nhân nào đó để ngoi lên làm phiền bạn. Mình cũng không biết đây là một nỗi đau tốt hay xấu, vì ít ra mình đã nhìn nhận được chân tướng sự vật sự việc, mình không còn đổ nhiều lòng tin vào đó nữa (mặc dù mình vẫn còn thương họ). Thật khó để chấp nhận sự thật rằng bạn cũng chẳng quan trọng đến thế, họ còn mải so đó tính toán nhiều thứ quá để có thể quan tâm đến bạn. Đau chứ, vì bạn biết mình sẽ không làm như vậy với họ. Dù sao thì, biết được sự thật là một sự nhẹ nhõm, vì bạn biết, từ giờ chẳng thể trông mong gì từ họ nữa. Bạn thà không quan tâm và mặc kệ dù cho họ có làm gì.
Hình như hơi lạc đề rồi, lại nói về việc đối xử tốt với bản thân mình. Mình trước đây khi yêu thương một ai thì hay quan tâm chăm sóc người đó, đôi khi hơi quên quên đi cảm xúc của mình. Hóa ra đó lại là một sự ngược đãi bản thân cực kì khủng khiếp mà mình không hề nhận ra. Mình thất bại trong nhiều mối quan hệ, vì đã không biết yêu thương bản thân mình. Thời gian gần đây, nhờ có việc thất nghiệp và lại chấm dứt một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm, mình có những khoảng thời gian tĩnh lặng cho bản thân, mình đọc nhiều sách, nghe những bài nói truyền cảm hứng, mình nhận ra để yêu thương bản thân là điều cực kì quan trọng nhưng không hề đơn giản để thực hiện. Đôi khi vì nghe theo cảm xúc mà mình đã đi chệch hướng, lại để người khác lấy đi niềm vui của mình. Đôi khi mình làm những thứ mà mình biết mình không nên làm, nhưng rồi sau tất cả mình cảm nhận được sự cố gắng từng ngày của mình, học cách biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất, yêu thương những điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình, yêu bản tính cứng đầu nhưng lại yếu đuối bên trong của mình, yêu cái sự nội tâm một cách hơi quá đà của mình, yêu cái nét tính cách lí sự mỗi khi tức lên là phải làm cho ra nhẽ, và yêu cả những lần mình yếu lòng với những người không xứng đáng. Đó là những bài học mà mình đã thật sự trưởng thành qua đó. Mỗi ngày mở mắt dậy, mình lại cảm thấy cuộc đời mình thật bình yên, mình nghĩ lại thời gian này năm ngoái, mình đã cố gắng vùng vẫy ra sao để thoát ra khỏi một sự bế tắc. Giờ không gì có thể ngăn cản mình được nữa. Mình mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và biết nghĩ cho bản thân hơn.
Chỉ là một cái vấp nhỏ, không đủ làm mình ngã xuống 1 lần nữa, tất cả đã kết thúc, mình đã được giải thoát và thật sự an yên với hiện tại tươi đẹp. Không ai và không gì khác có thể cướp đi những gì mình đang có, giá trị tốt đẹp của mình và những gì mình đang cố gắng xây dựng cho một version tuyệt vời hơn trong tương lai. Mình cảm ơn những người đã bên cạnh ủng hộ mình, những người bạn cũ tốt bụng, và cả những người đã thờ ơ quay lưng lại với mình, những người đã làm mình tổn thương nhưng họ không bao giờ nhận ra những vết thương đó khủng khiếp thế nào. Mong rằng ai cũng sẽ có được sự bình yên trong cuộc sống này và không còn phải đi làm tổn thương một người khác để đạt được mục đích của mình.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất