Cha mẹ, gia đình: Mình luôn cảm thấy cha mẹ là những người luôn luôn đối xử tốt với chính bản thân mình. Nhưng đôi khi chính bản thân mình lại lầm tưởng đó là điều dĩ nhiên và đôi khi coi nhẹ nó. NHƯNG càng ra ngoài xã hội, mình càng nhận ra rằng thứ tình cảm bạn nhận được từ bố mẹ sẽ rất khó để tìm được từ một người khác. Vì vậy đứng trước sự chân thành, tình yêu của bố mẹ, mình giờ đây trở nên trân trọng nó hơn bao giờ hết. Vì mình biết, một ngày nào đó mình sẽ mất nó vĩnh viễn.
Một ai đó khác cha mẹ, gia đình bạn: Đôi khi mình cũng thắc mắc tại sao có những người đối xử tốt với mình thế. Phải chăng mình quá đa nghi hay thực sự đó là vấn đề cần được suy xét trong xã hội ngày nay. Mình cũng chẳng có câu trả lời nhưng mình luôn có một cách ứng xử khi đứng trước một người đối xử quá tốt với mình. Đó là chân thành đối xử tốt lại với họ dù có thế nào.
Cảm ơn tất cả vì đã đối xử tốt với mình