Đời sống bạn thay đổi ra sao sau khi nuôi pet?
Cách đây 3 năm, hình như thế, chính thức nuôi một con mèo (chứ không phải bố mẹ nuôi con gì đó rồi mình thi thoảng ra chơi ké). Cho...
Cách đây 3 năm, hình như thế, chính thức nuôi một con mèo (chứ không phải bố mẹ nuôi con gì đó rồi mình thi thoảng ra chơi ké). Cho nó ăn, dọn vệ sinh cho nó, về nhà dành thời gian chơi với nó, lăn lóc với nó, lải nhải với nó...
Điều thấy thay đổi rõ rệt nhất là có trách nhiệm hơn xưa. Cảm giác mình như bố trẻ (^• ω •^)
Điều thấy thay đổi rõ rệt nhất là có trách nhiệm hơn xưa. Cảm giác mình như bố trẻ (^• ω •^)

Hỏi đáp vu vơ
/hoi-dap-vu-vo
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

HoangDoanh
Mình cũng nuôi mòe. Và dĩ nhiên, tự dưng đâu mình trở thành con sen của nó luôn. Mà tận 2 con mòe + 1 con chào mào + 1 con mi lận.
Suốt ngày đi đổ hố xí mèo, mua cá + pate cho các thanh niên ăn. Ăn chán chê rồi đi chơi, leo hết hiên nhà này sang nhà khác, chân bẩn lại về bò vào ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng đi chơi rõ sớm, tới trưa chưa thèm về, 11h30, chỉ cần meo meo, gõ bát là y chang thấy bịch bịch chạy từ tầng thượng xuống. Cột mài móng + phá đồ trong nhà thì thôi rồi.
Chim cò thì cứ hè 12h lôi ra tắm + thay phân xong người mới đi ngủ. Một tuần cho đi chơi một lần. Hoa quả đổi liên tục, mồi tươi thì trong tủ luôn có. Mùa ẩm thì lại đem cám ra xao qua cho đỡ ẩm.
Mệt lắm, cơ mà cũng vui 


- Báo cáo
Totodile
Con mi là con gì? Họa mi hửm?
Nuôi mèo là dễ nuôi nhất rồi, kiểu tính cháu nó cũng độc lập nên có ít chơi với nó chút cũng đỡ thấy có lỗi.
Có hôm bận đi về gục luôn, cả ngày không nhìn thấy mèo cũng thiếu thốn vitamin lông :))))))
Hôm rồi vừa phải bọc lại cái yên xe máy cũng vì con lợn mèo (^• ω •^)
- Báo cáo

HoangDoanh
Ừ là con họa mi đó.
Hẳn là thiếu vitamin lông, thiếu đứa dụi dụi vào chứ gì :lmao:
- Báo cáo
Totodile
Thiếu đứa để vo tròn =))
- Báo cáo
Thích đậu đậu
Thế là hầu hạ chứ k phải nuôi nữa
- Báo cáo
Totodile
Nói thế lại mất quan điểm =))
- Báo cáo

unnamed
được phục vụ quàng thượng mà còn ý kiến à =))
mai này quàng thượng thôn tính được trái đất thì sẽ được là kẻ cuối cùng bị giết nhé
- Báo cáo

HoangDoanh
Cũng có cái hay chứ. K hẳn nuôi kinh doanh, nhưng mỗi lứa mèo con, mình cũng được kha khá tiền vía. Ahihi. =]]
- Báo cáo
cogaiiach
Chưa bap giờ nghĩ mình sẽ phải rửa đ*t cho mèo nhưng điều đó đã xảy ra, thật vậy.
Nuôi nó thì chắc cũng giống như nuôi con mọn ấy, ngày trước mình đã từng tự hứa là sau này sẽ k bao giờ đánh con, nhưng rốt cuộc thì mỗi lúc thằng đần mèo kia hư quá, mình vẫn tét đít nó. Nên khả năng cao là con mình sau này sẽ phải chịu khổ rồi.
- Báo cáo
Totodile
Đỉnh cao hư là gì :)) tui chỉ sợ nhất mèo đi vệ sinh lung tung
- Báo cáo
cogaiiach
Mèo nhà mình đi vệ sinh đúng chỗ :)) Nhưng đi xong nó làm gì có khả năng vệ sinh như người, thế là cái gì cũng đến tay mình thôi =))
- Báo cáo

Hachane
Đến văn phòng có nuôi 1 con chó và lần đầu tiên tôi đã phải làm chuyện ấy (tất nhien là n không giông bác hoàn toàn) :v
- Báo cáo
cogaiiach
Tôi giờ quen tay cmnr =))
- Báo cáo

liar
Đêm ăn bim bim xem bóng đá cho ông chó ăn cùng, sáng sau mẹ hỏi:
-Đêm qua 2 đứa ăn gì mà mẹ nghe nhai lạo rạo thế?
-Dạ, bọn con ăn bim bim.
...=))))
- Báo cáo
Totodile
=))) ngày xưa nhà có chó tui cho nó ăn bánh mi pate cùng, em bé có trò ko đòi ăn nhưng cứ nhìn nhìn tội vđ =))
- Báo cáo

liar
Nhà tôi bh tôi vs nos bằng vai luôn r=)))
- Báo cáo
maimai
Nhiều lúc n cìn ăn ngon hơn cả mình
- Báo cáo
Totodile
=)) hiểu =)) nhưng nhà tui thì thường là nó ăn ngon bằng mình =)) mình ăn gì nó ăn đấy =))
- Báo cáo

Hachane
Thế là n ăn trước hay bác ăn trước :v
- Báo cáo
Totodile
Nó ăn trước chớ, ko là meo meo đòi ăn liên mồm ko yên đâu
- Báo cáo

caudocthan
mệt , rất mệt =((
- Báo cáo
Totodile
Khi nào ko mệt thì vui huhu
- Báo cáo