Đối nhân xử thế như thế nào cho đúng?
Tôi tự hỏi bản thân mình xấu tính đến mức độ nào? Tôi tự hỏi bản thân đối xử với mọi người ra sao? Tôi tự hỏi bản thân mình đã cố gắng...
Tôi tự hỏi bản thân mình xấu tính đến mức độ nào? Tôi tự hỏi bản thân đối xử với mọi người ra sao? Tôi tự hỏi bản thân mình đã cố gắng kiềm chế lại sự xấu tính của mình để rồi cũng làm tổn thương người khác thế thì mình có tốt? Tôi luôn cho rằng bản thân mình là một người tốt, một người có hào quang, luôn cho mình là vũ trụ, ai cũng phải nhìn mình,.... đôi khi mình thấy thật khinh bỉ bản thân mình! Mình nhận ra mình là một người xấu tính, mình đã cố gắng nhưng việc đối nhân xử thế với mọi người là việc có thể cố gắng được không? Với một số người, mình thật sự không thích họ nữa và mình cảm thấy tình cảm của mình không còn cho họ như trước, họ làm gì mình cũng thấy khó chịu, bực bội, cáu gắt, liệu mình có nên rời xa người đó nhưng người đó và mình có nhiều liên quan và bọn mình cần sự hợp tác với nhau trong thời gian tới, liệu mình không muốn tiếp xúc với người đó có ảnh hưởng tới sau này,.....
hmm mình là một người xấu tính! không phải người tốt tính! đúng vật

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này