Đôi dòng tâm sự về bản thân tôi.
Hello mọi người, chẳng qua là e vừa lên 19, không biết làm gì vào ngày đầu năm mới nên lên đây viết vài dòng linh tinh về bản thân...
Hello mọi người, chẳng qua là e vừa lên 19, không biết làm gì vào ngày đầu năm mới nên lên đây viết vài dòng linh tinh về bản thân để thử những điều mới,
Đây là bài viết đầu tiên e từng viết ngoài mấy bài kiểm tra văn trên trường. Và kỹ năng viết của em còn hạn chế nên có gì mong mọi người bỏ qua.
Đầu tiên giới thiệu một chút về bản thân thì em tên Nam, 2004, đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học ngân hàng tphcm, học ngành kinh tế quốc tế, nói chút về việc chọn ngành trước khi bước chân lên đại học thì thực sự em không có nghiên cứu nhiều, nói đơn giản thì nó như là nhắm mắt ném phi tiêu vào một cái vòng quay đang xoay vòng rồi phi tiêu dính đâu thì theo ngành đó vậy. Lúc đầu em thì em chỉ quyết là vô kinh tế, vì đơn giản là em nghĩ học mấy ngành đó sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, lên mạng search một hồi thì em tìm được và cũng tìm hiểu một chút thì được đại học Thương Mại cũng khá ổn và em khá thích nên quyết tâm thi vào đó, và rồi em tạch nên em mới phải vào ngôi trường hiện tại còn cái ngành kinh tế quốc tế thì chắc tại em nghĩ là em khá giỏi tiếng anh với cái chữ quốc tế nghe nó khá sang mõm nên em quyết định vô ngành này.
Khi lên đại học vì muốn tự lập khỏi gia đình nên em quyết định dọn ra ký túc xá sống dù sự thực thì nhà em cũng không cách trường quá xa, khoảng 35 phút chạy xe máy nếu không kẹt xe, em hiện đang làm một công việc part time vào cuối tuần đó là làm nhân viên phục vụ tiệc cưới tại một khách sạn, lương khoảng 200k/tiệc, 1 ngày tối đa 2 tiệc, dù chỉ làm cuối tuần nên em không có nhiều tiền lắm nhưng vẫn đủ để chi tiêu sinh hoạt mà chưa cần xin tiền bố mẹ (dĩ nhiên tiền đóng học vẫn phải xin đều đều).
Về sở thích thì em thích đá bóng và xem phim tiếng anh
Em cực ghét những người trễ giờ
Và đây là vài dòng tâm sự ngắn ngủi về bản thân em, biết là còn nhiều sai sót do thực sự thì từ trước đến giờ viết văn chưa bao giờ là việc mình yêu thích nhưng bây giờ em bỗng dưng muốn thử một điều gì đó mới. cảm ơn nếu mọi người đã đọc đến những dòng này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này