Tình yêu xuất phát từ sự tổn thương và đặc biệt khi con người ta vì sự ham muốn sở hữu lấy đối phương. Sự ham muốn đó vô tình làm cho đối phương phải nhận lấy rất nhiều vết thương tinh thần. Để rồi những vết thương đó tạo nên những vết sâu hõm trong lòng, chỉ có người gây ra vết thương mới có thể làm dịu đi cơn đau hay chữa lành nó. Việc có chững lành hay làm dịu cơn đau còn tùy thuộc vào sự chân thành của người gây ra vết thương. Tuy nhiên điều đó không quan trọng mà điều quan trọng là vết thương đó đã thành sẹo, một vết sẹo mãi mãi không thể nào xóa nhờ vào bất kỳ hình thức chữa bệnh vật lý hay chữa bệnh tâm hồn nào. Mọi bác sĩ đều phải chịu bó tay. Và thật ra chỉ có hai cá thể mang đầy vết thương do chính họ gây ra cho nhau mới yêu thương nhau được.
Tình yêu thật đáng ghét vì chúng ta thường xuyên phải nhận lấy những mũi dao sắc lẹm chứa đầy cảm xúc của một nỗi buồn không tên.
Tình yêu thật đáng quý khi nó có thể giúp chúng ta kích hoạt những dòng hooc-môn trong cơ thể khiến chúng ta miệng cười, mắt sáng, tai thính, chân bước dài, lưng thẳng hay tuyệt hơn là đầu óc sáng suốt.
Tình yêu thật đáng khinh bỉ khi nó có thể biến đổi hoàn toàn giới tính hiện có của chúng ta 180 độ, khiến chúng ta đi ngược lại với tạo hóa, xa rời đồng loại.
Tình yêu thật phi thường, nó có thể khiến chúng ta sống thật với chính mình, khiến cho lịch sử thế giới phải dày đặc hơn, những cuốn sách sử học phải có số lượng trang ngày một lớn hơn.
Nhưng dù sao tình yêu thật đặc biệt, thật sự rất đặc biệt, nó có vị khác lạ hơn hẳn tất cả các món sơn hào hải vị, có mùi hương mạnh mẽ hơn cả mùi hương của 12 cô gái đồng trinh hợp lại. Và đặc biệt vô hình hơn cả loại vật chất đen tối hay các vật chất chết tiệt nào trên cõi đời này.
Vâng cái thể loại tổn thương vừa chết dẫm vừa đáng yêu này thật khó hiểu. Nó làm tôi tốn đến hàng tỷ tỷ tế bào thần kinh trong cái đống mềm nhũn, nhăn nheo, méo mó mà người ta gọi là não đấy ạ. Đôi lúc đến giờ tôi cũng chả chắc nó là gì????? Mà kệ nó, dù có tổn thương hay yêu đời hay kinh tởm hay chán ghét thì với một kẻ tầm thường như tôi thấy nó rất tuyệt vời.